"Vâng, tôi là người đồng tính"
Thứ Bảy, 13.6.2009 | 08:30 (GMT + 7)
Không có sự khác biệt ở vẻ đẹp trái tim từ những người thuộc "thế giới thứ ba" mà chúng tôi đã gặp gỡ trong cuộc hội thảo về đồng tính tại TP.Hạ Long, Quảng Ninh những ngày cuối tháng 5...
Những chàng "táo xanh"
Ra đời ngày 20.9.2005, sau gần 5 năm, taoxanh.net đã thu hút được 5 vạn thành viên. Đây là trang web dành cho người đồng tính và trong số 5 vạn thành viên kia có tới 70% là những người đang sinh sống tại Việt Nam.
"Nhìn lại thời điểm mới thành lập chỉ với 50 thành viên, sự phát triển quả là đáng kể. Hãy coi đây là một thế giới thu nhỏ của cộng đồng thiểu số người đồng tính trong xã hội, nơi họ có thể giãi bày, trao đổi cảm xúc, suy tư, tâm trạng cũng như những kỹ năng sống với nhau" - anh H.M - người sáng lập www.taoxanh.net với nickname SAS, 26 tuổi - nói. Anh cũng chia sẻ những khó khăn khi phải duy trì trang web trong những ngày đầu thành lập trước khi được những Mạnh Thường Quân giúp đỡ.
"Tôi hướng tới những người đồng tính trẻ, trong nhóm tuổi từ 14 - 25, vì họ có cả một cuộc đời phía trước. Sau khi trang web ra đời, rất nhiều bạn trẻ truy cập chia sẻ những tâm trạng khi phát hiện ra bản thân mình. Bên cạnh một số chia sẻ mang tính bi quan, tôi thật sự quan tâm và khuyến khích những cái nhìn tích cực, lạc quan hơn về cuộc sống của những người bạn trẻ. Họ là "gay" và cũng là những người có học thức, có suy nghĩ và lối sống tốt, làm được nhiều việc có ích không chỉ cho bản thân, mà còn cho gia đình, xã hội!".
Bên cạnh các hoạt động online, taoxanh.net cũng tổ chức những buổi họp mặt lớn, như dịp sinh nhật web, cuộc thi giọng hát hay, thi ảnh đẹp và đặc biệt hơn là những chuyến từ thiện.
Tại sao lại lấy taoxanh làm tên của website? "Trái táo là biểu tượng cho tình yêu giữa Adam và Eva, thuộc về hai giới khác nhau, nhưng đó là trái táo chín. Còn đây là trái táo xanh, hãy coi như biểu tượng tình yêu giữa hai người đồng giới". Trong SAS cũng tồn tại một trái táo xanh như thế. Anh cho biết ngay từ khi còn bé, anh đã cảm thấy mình khác lạ so với những... "hoàng tử" trong truyện tranh. Rồi cho đến khi học lớp 9, anh đã biết thầm thương một cậu bạn học của mình...
"Bí mật" này chỉ được SAS kể với một người bạn gái thân vào thời đó. Hiện đang làm PR cho một công ty giải trí ở Sài Gòn với dáng vẻ vập vạp, khuôn mặt rất đàn ông với tính tình xởi lởi, khuôn mặt luôn hiển hiện nụ cười, ít người có thể "bắt hình dong" anh thuộc thế giới đồng tính.
Trước khi có công việc hiện tại, SAS cũng đã từng cộng tác cho một cơ quan báo chí. Ở nơi làm việc này, anh đã từng "lọt mắt xanh" của một bác đồng nghiệp có con gái trạc tuổi. Không ít lần bác tìm cách tác hợp cho anh và cô con gái rượu. Nhận ra được điều "bất thường" này sau vài lần "thấy kỳ kỳ", nhưng biết trốn cách nào khi mỗi ngày tình cảm của gia đình cô gái kia dành cho anh chỉ có lớn hơn.
Không muốn làm mất lòng ai, nghĩ thế rồi SAS quyết định phương án nói thật với cô gái để cô ấy lựa lời từ chối với mẹ. Thoạt đầu cứ tưởng sẽ có một trận lôi đình xảy ra, nhưng cũng may, sau một chầu càphê nói chuyện thật lòng và chân thành, anh đã thành công trong việc thuyết phục và tranh thủ sự cảm thông của cô gái. Những lần "trót" được những cô gái khác theo đuổi, SAS cũng chọn cách này.
Trong gia đình SAS, hai người em trai đã biết, trở thành bạn tâm giao và sẵn sàng bảo vệ anh trước bất kỳ sự kỳ thị nào. "Mà từ trước tới giờ, tôi đã chịu sự kỳ thị nào đâu. Cuộc sống không có gì bị ảnh hưởng khi có nhiều bạn bè biết mình là đồng tính, vì rõ ràng mọi người chẳng tìm thấy được gì ở mình để mà có thể kỳ thị cả". SAS chia sẻ, một người đồng tính nói chung có thể come out bản thân (cách nói về việc công khai xu hướng tình dục với xã hội của một người đồng tính) khi hội đủ 3 điều: Tự tin, tự lập và tự trọng.
Một thành viên quản trị khác của taoxanh.net có nickname cachuaxay, 24 tuổi, cũng cho biết: "Nếu ai đó hỏi em là có người yêu chưa, em sẵn sàng nói với họ là em đang có một người bạn trai". Cảm giác "con trai thích con trai" đến một cách từ từ khi cachuaxay ở tuổi dậy thì. Và cho đến khi học lớp 12, cậu nhận ra: Mình là gay.
Rất nhiều mâu thuẫn đã xảy đến trong quá trình mà cậu gọi là tự xác nhận bản thân ấy. Rồi cuộc sống sau này ra sao? Gia đình sẽ nhìn nhận thế nào khi biết chuyện? Còn công việc? Tương lai liệu có bị ảnh hưởng?... Có những lúc đầu óc căng như dây đàn. Là người ham công nghệ nên sự căng thẳng cũng sớm qua đi khi cậu thu nạp được những kiến thức từ mạng Internet.
Cachuaxay chia sẻ: "Dường như mọi người đều cho rằng đã là người đồng tính thì luôn trăn trở với câu hỏi: Sống thật hay sống giả? Nhưng với mình, dù có come out hay không đi chăng nữa thì công việc, tính cách của mình từ trước tới nay vẫn vậy, sinh hoạt của mình trong gia đình vẫn vậy, mối quan hệ giữa mình với ba má và em gái vẫn vậy. Giả thử giờ có come out thật sự mà ba má mình không chấp nhận thì mọi thứ về mình vẫn không thay đổi, không có gì là giả hay thật cả.
Chỉ là giả khi mình lấy một cô gái rồi giả vờ đóng vai một người chồng tốt và sống chung với cô ấy mà thôi". Điều lo lắng nhất với cachuaxay không phải là khi công khai chuyện mình là "gay" có được ba má chấp nhận hay không, mà là áp lực ba má cậu phải chịu đựng. Dư luận sẽ đổ vào gia đình những gì? Họ có nhìn nhận một cách tích cực không?
Nếu xã hội có cái nhìn tốt thì việc ba má chấp nhận có một cậu con trai là gay sẽ dễ dàng hơn. Những câu hỏi đó vẫn được đặt ra trong đầu cậu khi nghĩ về thời điểm sẽ ngồi nói chuyện một cách nghiêm túc với ba má. Tuy nhiên, điều tâm huyết thường trực trong cachuaxay từ khi cậu tham gia taoxanh.net từ 3 năm trước là "hãy sống đúng với bản thân mình". Sống tốt. Sống thật. Nói thật. Điều cần thiết hơn cả là một cái nhìn rộng mở và bao dung hơn của xã hội.
"Mình cũng muốn một gia đình hạnh phúc!"
Sở hữu một thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn, cũng không ai nhìn mặt mà có thể bắt hình dong H, 25 tuổi, có nickname zendz trên diễn đàn bangaivn.net, là một đồng tính nữ. Cô cho biết điều đó không ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của mình. Zendz làm copywriter (viết lời quảng cáo) cho một công ty truyền thông có tiếng, thuộc lớp những người có thu nhập ổn định. Hầu hết những người ở công ty đều biết chuyện cô "khác" họ. Nhưng không có sự ngăn cách nào trong công việc bởi theo cô: "Công ty làm về truyền thông nên suy nghĩ mọi người cũng thoáng".
Lại nhớ những ngày tuổi mới lớn, có rất nhiều cảm giác vẩn vơ trong suy nghĩ cô thiếu nữ thúc giục cô khám phá bí ẩn về mình. "Từ lớp 10, em đã mơ hồ nhận thức việc mình có gì khác khi thích một cô bạn cùng lớp. Bối rối, hoang mang, em chia sẻ với một người bạn thân rồi lên google tìm kiếm thông tin và ngồi cả ngày cũng chẳng biết từ khoá nào để nhập cả.
Cho tới lớp 12, khi xem một bộ phim, thấy cảnh tượng một cô gái hôn lên má một cô gái khác, bỗng dưng em thấy những xao động thật gần gũi với mình. Thế là lại tìm thông tin, có khi toàn thông tin bằng tiếng Anh rồi ngồi dịch. Trước đây từ "đồng tính" hoàn toàn xa lạ với em, cho tới năm thứ hai đại học, em hoàn toàn xác nhận mình là một cô gái đồng tính. Và ba năm trước, qua sự giới thiệu của một người bạn, em bắt đầu tham gia vào bangaivn.net".
Tự vượt lên nhiều cảm giác để chấp nhận mình, bạn bè cô cũng nói: "Việc mày có đồng tính hay không không ảnh hưởng gì tới việc tao chơi với mày". Có tới 90% bạn bè của Zendz biết cô là người đồng tính.
Trong câu chuyện với chúng tôi, zendz kể nhiều chuyện những người đồng tính đến với nhau bằng hôn nhân công khai. Có những đôi đã sống với nhau mấy chục năm trời mà vẫn hạnh phúc. zendz không giấu giếm ước nguyện sẽ có một gia đình hạnh phúc lâu dài với người cô yêu.
"Nhưng đám cưới của hai người đồng tính chưa được pháp luật bảo vệ, gia đình, xã hội nói chung cũng còn thể hiện sự kỳ thị. Không biết đến bao giờ những người đồng tính như tụi em mới có thể công khai có một gia đình hạnh phúc" - Zendz khẽ thở dài, rồi tiếp: "Em muốn có một gia đình để nương tựa sau những giờ công việc. Người đồng tính hay không thì cũng đều có ước mơ gia đình, mái ấm. Mái ấm của em sẽ có cả những đứa bé. Giấc mơ nhỏ bé có thành hiện thực được không anh? Bao giờ thì xã hội đón nhận tụi em hoàn toàn? Bao giờ thì nó không dừng lại đơn thuần là một giấc mơ?" - Zendz hỏi. Một câu hỏi không dễ trả lời.
* * *
Cộng đồng người đồng tính là một xã hội thu nhỏ có những người thành đạt sống quanh ta. Họ xứng đáng và có quyền sống là mình và cống hiến cho sự phát triển của xã hội. Có lẽ đây là một quá trình cần thời gian nhưng chắc chắn với những người như SAS, Cachuaxay và Zendz thì quá trình này sẽ xảy ra nhanh hơn. Tôi tin rằng sẽ có ngày họ có thể thoải mái nói câu: "Vâng, tôi là người đồng tính" và được xã hội đón nhận như một điều bình thường!
|
UBND TP.Hà Nội giải quyết sự việc Báo Lao Động nêu |