Về sớm cũng khổ!
Thứ Tư, 20.5.2009 | 08:44 (GMT + 7)
Chuyến bay từ Paris về Hà Nội rạng sáng ngày 14.5 có thể nói đã đạt kỷ lục ngoài mong đợi của hành khách về tốc độ bay. Thông thường, giờ về đến sân bay Nội Bài là vào khoảng 4h30- 5h. Song lần này, có lẽ đường đi quá thuận lợi mà chuyến bay hạ cánh lúc 4h kém 15 phút, sớm hơn bình thường đến gần một tiếng. Song chỉ tại cái sự về sớm này mà gần ba trăm hành khách đã bị khổ tại sân bay Nội Bài và cũng rút ra bài học "về sớm lại không phải là chuyện may".
Chuyện trễ giờ bay là một nỗi ám ảnh của hành khách đi máy bay, nên một chuyến bay về đích sớm ai cũng mừng. Song, niềm vui chưa kịp tỏ thì nỗi bực đã ập tới.
Ra khỏi máy bay, đi vào nhà ga, tất cả hành khách gần ba trăm người cả tây lẫn ta lập tức chịu đựng cái nóng hầm hập và thiếu không khí trầm trọng, vì toàn bộ hệ thống điều hoà thông gió của nhà ga không hoạt động. Ai nấy vội vàng trút bỏ áo khoác, cố gắng mặc thật ít quần áo và vớ lấy các đồ có thể làm quạt được, vậy mà mồ hôi vẫn túa ra.
Đáng sợ nhất là hệ thống phòng kín không được thông gió, nên vô cùng thiếu không khí. Người này thở ra, người kia lại hít vào. Đã vậy, các quầy làm thủ tục nhập cảnh cũng làm
đúng giờ, nên hàng trăm hành khách đành phải đợi hơn nửa tiếng mới có nhân viên cửa khẩu ra làm việc.
Như vậy, có thể hiểu khi máy bay về sớm, hành khách bắt buộc phải chờ trong một khung cảnh thiếu tiện nghi, rất ảnh hưởng đến sức khoẻ, sau một hành trình dài hơn 10 tiếng trên không.
Không hiểu chế độ trực sân bay ra sao mà máy bay mới chỉ về sớm khoảng 45 phút đã khiến mọi sự đón tiếp chuệch choạc đến vậy?