Vén màn bí mật vụ chuộc con tin đắt giá nhất Hồng Kông
Thứ Tư, 16.7.2008 | 22:13 (GMT + 7)
Báo The Standard dẫn nguồn tin thân cận với gia đình khổ chủ đưa tin hôm 16.7, nói bà Kwong Siu-hing - 79 tuổi, goá phụ của cựu chủ tịch hãng hãng bất động sản Sun Hung Kai Properties lớn nhất HK là ông Kwok Tak-seng, sau đó nắm quyền chủ tịch hãng chính là người đã trả khoản tiền gần 77 triệu USD để cứu người con trai cả.
Walter Kwok - một trong những ông trùm kinh doanh giàu nhất HK - bị bắt cóc hồi tháng 9.1997. Vài ngày sau đó, bà Kwong cùng một con trai và vợ của ông Kwok tới gặp tay gangster khét tiếng Cheung Tze-keung (ảnh, giữa) - kẻ còn có biệt danh "Ném tiền qua cửa sổ" và đề nghị trả cho Cheung 600 triệu dollar HK (76,92 triệu USD) chuộc con trai về. Khoản tiền trên được trả bằng những tờ 1.000 dollar HK, xếp trong 20 túi lớn và chở trên 2 chiếc xe Mercedes tới một tuyến đường vắng ở quận trung tâm, để rồi được Cheung cùng đồng bọn lái đi tiếp. Sau đó, Kwok được gia đình tìm thấy còn sống trong một thùng hàng bằng gỗ tại một ngôi nhà ở làng quê.
Tin trên được tung ra giữa lúc gia đình giàu có này sa vào cuộc tranh cãi về quyền kiểm soát Sun Hung Kai Properties và đã giúp chấm dứt lời đồn đại loang ra suốt nhiều năm qua, rằng 2 người em trai của Walter là Thomas Raymond đã phải miễn cưỡng trả tiền chuộc.
Ông Kwok bị hất khỏi ghế chủ tịch hãng hồi tháng 5 vừa qua, sau khi thất bại trong nỗ lực cuối cùng ngăn chặn cuộc họp hồi đồng quản trị phế truất ông. Ông Kwok cáo buộc các em trai (đều nắm vị thế phó chủ tịch và giám đốc điều hành Sun Hung Kai Properties) đã xác nhận giả rằng anh bị rối loạn tâm thần để tranh quyền kiểm soát hãng. Rạn nứt lớn giữa anh em họ được cho là do Walter có liên quan tới một người bạn gái, bà này tìm cách gia tăng ảnh hưởng tới cả ông trùm đã có vợ và cả với hãng Sun Hung Kai Properties. Còn tay gangster Cheung thì đã bị đưa ra toà xét xử và lãnh án tử hình tại đại lục năm 1998.