Vì quyền lợi cổ đông, một Phó Phó giám đốc bị đe doạ
Thứ Tư, 24.6.2009 | 07:55 (GMT + 7)
Mới đây, bà Nga cho biết bà liên tục bị đe doạ. Ngoài thư từ, tin nhắn, kẻ đe doạ còn gọi điện đòi chặt chân, chặt tay, nổ mìn nhà bà...
Đấu tranh
Bà Hồ Thị Nga là Phó Giám đốc Khách sạn Bông Sen - Sông Lam thuộc Cty CP du lịch Nghệ An (CTDL). Năm 2008, bà được người lao động (NLĐ) tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn Cty và được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát của Cty. Trước sự tín nhiệm của NLĐ và cổ đông, bà Nga đã hết sức cố gắng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc để kiểm tra hoạt động ở Cty, bà đã gặp không ít khó khăn.
Bà nói: "Tôi vì quyền lợi của cổ đông, của NLĐ, trong đó có quyền lợi của mình nên đã hết sức cố gắng. Tôi không phải là người hay bới móc, nhưng vì Chủ tịch HĐQT và kế toán trưởng đã gây hết khó khăn này đến khó khăn khác, nên tôi phải công khai đấu tranh".
Không khuất phục trước những lời đe doạ, bà Nga nhất quyết bảo lưu ý kiến của mình trước những dấu hiệu thiếu minh bạch ở Cty này. Bà cho biết: Tôi nhiều lần có văn bản đề nghị Chủ tịch HĐQT cung cấp nghị quyết đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT, hệ thống tài khoản Cty... nhưng không được Chủ tịch HĐQT và kế toán trưởng cung cấp kịp thời, đầy đủ, thậm chí từ chối cung cấp. Chính vì lẽ đó mà Ban kiểm soát không có đủ thông tin để kiểm tra tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Cty, dẫn tới báo cáo của Ban kiểm soát không được cổ đông chấp nhận.
Trong quá trình thực hiện chức năng kiểm tra, bà Hồ Thị Nga nhận thấy phần lớn hoạt động của Cty đều do một mình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Nguyễn Đức Hiển tự quyết, không thông qua HĐQT. Ví dụ: Khi quyết định cải tạo khách sạn Sông Lam, HĐQT đã yêu cầu ông Hiển lập dự toán trình HĐQT xem xét, nhưng ông này lại phớt lờ, tự mình cho cải tạo với số tiền hàng trăm triệu đồng. Rồi cũng chính ông Hiển đã ra thông báo các chỉ tiêu cho thuê kiốt kinh doanh ở khách sạn Bông Sen, nhưng lại chính ông ký hợp đồng cho thuê kiốt với các chỉ tiêu trái với thông báo trên...
Đối với công tác kế toán, khi phát hiện một số hợp đồng có dấu hiệu lập khống như chi tiền cho hội nghị khách hàng, khoản tiền 700 triệu đồng được chi khỏi quỹ đưa đi gửi ngân hàng, nhưng lại mang tên ông Nguyễn Đức Hiển..., bà Nga đã nhiều lần kiến nghị phải làm rõ, nhưng đều bị ông Hiển và Kế toán trưởng Cty Ngô Thị Minh từ chối.
Bị đe doạ
Ngày 12.5, Đại hội cổ đông Cty du lịch Nghệ An khai mạc. Bà Nga vừa giải thích việc bà không ký thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, đồng thời báo một số hiện tượng thiếu minh bạch trong hoạt động của Cty trước toàn thể cổ đông. Sau đó, hầu hết cổ đông yêu cầu HĐQT phải giải thích rõ, đồng thời phải cho kiểm tra tài chính. Cho rằng, việc này do bà Nga "châm ngòi" nên một số người tỏ ra hậm hực với bà. Tối 12.5, máy điện thoại của bà Nga có tin nhắn đến với nội dung: "Mày coi chừng".
Ngày 13.5, đại hội tiếp tục làm việc và tiếp tục căng thẳng. Cổ đông lại yêu cầu làm rõ mọi vấn đề mới tiếp tục đại hội. Sáng 14.5, bà Nga tiếp tục nhận tin nhắn: "... Dám tranh cử vào HĐQT à. Tao sẽ không tha cho mày đâu nếu mày còn dám. Nhận được tin nhắn thì ngậm miệng lại". Tiếp đến là điện thoại cố định nhà riêng của bà Nga liên tục đổ chuông vào khoảng từ 0 giờ đến 1 giờ sáng.
Bà nói: "Tôi không dám nhấc máy mà nhờ nhà tôi nghe hộ, nhưng đầu dây bên kia không hề nói gì". Sau đó vài hôm, bà Nga nhận được điện thoại di động với lời lẽ đe doạ hết sức nghiêm trọng: "Chúng tao sẽ chặt chân, chặt tay mày. Chúng tao sẽ ném lựu đạn, gài mìn vào nhà mày. Mày coi chừng, đến ngày Cty đại hội tiếp chúng tao sẽ kéo đến để xử lý mày...".
Đúng như lời đe doạ qua điện thoại, sáng 9.6 tại đại hội cổ đông lần 2, khi Chủ tịch đoàn vừa dứt lời khai mạc, có hai kẻ lạ mặt lăm lăm bước vào phòng họp, trên tay cầm một tờ giấy. Mặc dù không giới thiệu là ai, nhưng ông Nguyễn Đức Hiển lại rời vị trí Chủ tịch đoàn để đưa micro cho hai người này.
Khi một trong hai người cầm micro đọc được mấy dòng bôi nhọ bà Nga thì lập tức cổ đông phản ứng đuổi họ ra ngoài.
Vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.