Việc nước nôi - không bàn!
Thứ Hai, 16.3.2009 | 08:49 (GMT + 7)
Giá lên thì nói chuyện lên, làm khổ người tiêu dùng. Giá xuống đến mức đổ đi như rau lại nói chuyện xuống, hành hạ người sản xuất. Ấy thế mà hôm nay chả thấy ai bàn tán hay buôn chuyện giá.
- Nói mãi mỏi mồm, giá vẫn cứ không thân thiện với mình, lại thôi. Nhưng chú chuẩn bị mà hóng đợt dư luận mới về giá nước. Cty cấp nước Sài Gòn đang chuẩn bị tăng giá nước từ 24% đến 86% cho các loại đối tượng. Nhà nào dùng dưới 10m3/tháng chịu giá 4.500đ/m3, nhà nào dùng trên 10m3/tháng phải trả 7.900đ/m3.
- Sao lại tính theo nhà? Nhà em 8 người, thu nhập bình quân chỉ bằng một góc ông hàng xóm hộ độc thân, thế mà ông ấy lại được dùng nước giá rẻ hơn, như thế đâu có công bằng?
- Đi mà hỏi các bác lo việc nước nôi, các tỉnh đang rục rịch tăng cả đấy, sẽ đến lượt chúng ta thôi.
- Nhưng nghe nói Cty nước Sài Gòn còn để thất thoát tới 39%, sao các bác ấy không lo chống thất thoát mà lại tính chuyện tăng giá bổ thêm vào đầu dân?
- Nước là chuyện đau đầu cả hành tinh. Đến năm 2025 một nửa nhân loại sẽ thiếu nước sạch, lúc đó có khi nước đắt như bia vẫn phải xài, không kêu được đâu.
- Thà uống bia thay nước còn hơn.
- Nói vớ vẩn. Người ta có thể thiếu nhiều thứ, nhưng không thể thiếu nước. Vì thế đắt rẻ không thể kêu ca nhiều mà được đâu. Vấn đề nước hiện nay là cần sạch. Nước tinh khiết đóng chai mà còn bẩn thì nước sạch ta dùng hàng ngày nguy hại đến đâu?
- Bác vừa nói là không thể kêu ca nhiều. Dân không bàn việc nước nôi.
- Thôi, không nói nữa. Nước lã mà còn không đủ thì...
- Lại kêu đấy nhá!