Email    In

"Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi"

Thứ Năm, 22.2.2007 | 06:52 (GMT + 7)

(LĐ) - Gần một năm nay, trên chuyến xe buýt số 19 từ Trường Đại học Bách khoa đến Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, người ta thường gặp một người đàn ông đứng tuổi, tay xách cặp sách, có khuôn mặt đôn hậu, cởi mở, nói tiếng Việt bập bẹ.

Đó là ông Otani (ảnh) - 61 tuổi, nguyên là cán bộ CĐ của Công đoàn Đường sắt Kokuro Kinki (miền trung Nhật Bản).

Cách đây gần 20 năm, nhờ  sự kết nối của Giáo sư sử học Phan Huy Lê - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nhật, Công đoàn Đường sắt Kokuro Kinki và CĐ Đường sắt Việt Nam đã có cuộc giao lưu, tiếp xúc vượt lên trên mối quan hệ hợp tác bình thường để ngày càng trở nên thân thiết.

Hai tổ chức CĐ của hai nước đã cử nhiều đoàn cán bộ CĐ sang Việt Nam và Nhật Bản để giao lưu, tham quan, học tập kinh nghiệm và ông Otani thực sự là chiếc "cầu nối".

Năm tháng qua đi, cuối năm 2005, Otani đã đến tuổi nghỉ hưu và việc mà ông làm ngay là sang Việt Nam học tiếng Việt bằng số tiền dành dụm trong những năm tháng làm việc. Otani hy vọng rằng, sau 3 năm học tiếng Việt, ông sẽ trở thành phiên dịch viên tình nguyện cho hai tổ chức CĐ Việt Nam và Nhật Bản.

Quay về trang chuyên đề Email    In