Vòng chung kết cuộc thi HHHV VN 2008: Có là cuộc thi nghiêm túc?
Chủ Nhật, 1.6.2008 | 06:41 (GMT + 7)
Bởi lẽ, càng vào... sâu, càng bộc lộ nhiều yếu kém, khuyết điểm của BTC; sự ngẫu hứng tùy tiện của BGK và tâm trạng mệt mỏi của thí sinh.
Làm gì cũng... muộn và cẩu thả!
Theo thông báo gửi đến từng người đẹp và lịch làm việc đăng tải trên website của BTC cuộc thi HHHV VN 2008, cũng như tài liệu phát cho các nhà báo: Ngày 22.5 toàn thể thí sinh (TS) phải có mặt tại Vinpearl để luyện tập chuẩn bị tham dự đêm chung kết. Tuy nhiên, đến "hạn chót" chỉ có mặt 15 người và cuối giờ chiều 23.5 vẫn còn vắng 2 TS mà sau này bỏ cuộc không cần nêu lý do, đó là Siêu mẫu VN 2008 Phạm Đình Minh Triệu và khoa khôi thời trang Bình Dương 2008 Mạc Thị Anh Thư - cùng được hưởng tiêu chuẩn đặc cách vào thẳng bán kết.
Quy chế cuộc thi thoáng đến mức... 2 người đẹp vô kỷ luật nói trên vẫn có tên trong danh sách 30 TS tham dự bán kết còn BTC thì "quên" bổ sung tên 2 TS Vũ Nguyễn Hà Anh (Hà Nội) và Trần Diễm Trinh (Tiền Giang) vào danh sách!
Thiếu chuẩn bị và tắc trách trong quá trình triển khai, vì vậy BTC không thể cung cấp cho các nhà báo thông tin đầy đủ, chính xác về địa điểm tổ chức phần thi Hoa hậu ảnh. Ngày 25.5, lịch làm việc ghi rõ lịch làm việc bắt đầu từ 8 giờ sáng, nhưng mãi đến 9 giờ 30 phút, BTC mới xác định được địa điểm chụp ảnh.
Và, ở đây BGK cũng không đưa ra quy chế, TS được tự do chọn trang phục, tự lo... làm dáng với từng nhà nhiếp ảnh và tự hô... số báo danh (SBD) khi nhà báo hỏi; bởi chưng sau đêm chung kết BTC chưa phát lại SBD. Bị động trong cuộc thi HH ảnh, một số TS không mang theo giày nên phải mượn của bạn, lại có TS phải phụ giúp các nhiếp ảnh gia trong việc nâng đỡ tấm phản quang.
Phong cánh làm việc hết sức đủng đỉnh và thiếu trách nhiệm của BTC tiếp tục bộc lộ trong phần thi HH Thân thiện. Theo lịch, sáng 26.5, các TS sẽ đến chào các cấp lãnh đạo TP Nha Trang và tỉnh Khánh Hoà; nhưng do BTC không gửi công văn đến trước nên VP UBND tỉnh không thể bố trí thời gian; kế hoạch này bị loại nhưng không thông báo đến các PV.
Chiều 26.5, mặc dù cũng phải chờ nhưng nhiều người cảm thấy rất xấu hổ trước các em nhỏ ở làng S.O.S, bởi vì người đẹp đến quá... trễ. Lịch hẹn ghi rõ "15 giờ có mặt tại làng S.O.S", xe chuẩn bị xuất phát tại cảng Phú Quý, bất ngờ có người phát hiện... "BTC quên mang bánh cho các em!", thế là cả đoàn phải chờ người của BTC quay lại đảo, sau đó xe lại đưa người đẹp ra chợ Đầm mua thêm quà, mãi đến gần 16 giờ những đứa trẻ mồ côi mới nhìn thấy... người đẹp!
Xin nói thêm, BGK gồm có 5 thành viên, không có chuyên gia về nhân trắc học và ngay sau đêm bán kết, 2 người đã "bay" ra HN và vào TPHCM.
BGK ngẫu hứng, TS hát... quốc ca!
Phần thi HH Tài năng diễn ra vào chiều ngày 27.5, trong số 11 TS đăng ký dự thi có 2 người diễn kịch, 1 đọc thơ, 2 múa và 6 hát. Sai sót tiếp tục lặp lại với mức độ trầm trọng hơn, khi mà thời gian bắt đầu vẫn chậm khoảng 1 giờ, tất thảy chỉ có 1 micro và hệ thống âm thanh không tương thích.
Tội nghiệp TS dự thi đầu tiên là Võ Hoàng Yến phải hát đi, hát lại đến 3 lần để thử... máy mà vẫn không xong, lần thứ 4 Võ Hoàng Yến xin phép BGK hát sau vì... quá mệt! Ca sĩ Thuỳ Lâm thành thật nói rằng "âm thanh không đảm bảo" nên xin hát... vo, không cần nhạc đệm và micro!
Sẽ không có gì... ngạc nhiên, nếu ngay từ đầu BTC và BGK đưa ra quy định cụ thể đối với TS dự thi tài năng. Để khẳng định trình độ ngoại ngữ, hầu hết TS đã chọn thể hiện các bài hát tiếng Anh. Ngay khi nghe xong, Chủ tịch hội đồng giám khảo Nguyễn Chí Tân bất ngờ đưa ra đề nghị: "Những TS hát bằng tiếng Anh, phải chuẩn bị bài hát tiếng Việt, BGK muốn nghe 1 câu hát tiếng Việt".
TS Nguyễn Vũ Hà Anh hát "Hero" của Mariah Carey và bài dân ca "Bèo dạt mây trôi" để chứng tỏ tài năng đã qua lò đào tạo của Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh. Ca sĩ Thuỳ Lâm bình tĩnh hát một lúc 2 ca khúc Việt.
Các TS "ngoại đạo" ứng phó bằng cách là nhớ bài nào, hát bài đó. TS Dương Trương Thiên Lý "nhớ nhất bài hát thiếu nhi Đi học", TS Dương Thuỳ Linh "chỉ nhớ bài duy nhất là Tiến quân ca". Và, Thuỳ Linh đã lấy hết can đảm, nhiệt tình hát Quốc ca trong tiếng vỗ tay cổ vũ cũng hết sức... bất ngờ của đồng đội!
Ngày 28.5 thi HH ảnh, BTC và BGK cùng... thoáng hết cỡ khi cho lịch làm việc "giãn" từ 14 giờ đến 16 giờ 35 phút mới bắt đầu! Tất nhiên, TS mừng... hết cỡ, vì có thời gian ngắm biển... xả hơi.
>> 20 thí sinh lọt vào chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam
>> Cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam: Không bán vé cho công chúng