Bạn đọc viết Email    In

Vụ Nông trường Sông Hậu: Cơ chế nghiệt ngã

Thứ Hai, 23.11.2009 | 12:13 (GMT + 7)

Có phải chăng vì cơ chế, chứ bản thân chị Ba Sương không có tội mà lại có công. Nếu chúng ta xử không khéo sẽ gây hoang mang xã hội, người dân sẽ hoài nghi về tính nhân bản của chúng ta.

Tôi nghĩ, chị Ba Sương là một phụ nữ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh vì sự nghiệp.

Bản thân tôi cũng có suy nghĩ việc lập quỹ nếu vì cái chung, lo cho tập thể, lo cho đơn vị, lo cho đời sống công nhân nông trường, cá nhân không tư lợi, riêng tư, thì chị Ba Sương đã thành công rồi.

Trong thời điểm đó, cơ chế đó nếu không lập quỹ để cho mục đích chung có lẽ Nông trường Sông Hậu đã giải thể từ lâu rồi. Xét cho cùng, chị Ba Sương có công lớn hơn có tội, xét về cơ chế thì chị Ba Sương có tội là do cơ chế. Còn bản thân chị không có tội gì cả.

Chị Ba Sương là người phụ nữ mà tôi khâm phục và kính trọng. Việc thành lập quỹ vài tỷ đồng chi cho cái chung, thành quả mà Nông trường Sông Hậu đem lại lớn hơn rất nhiều, tính nhân văn đem lại rất nhiều, nhân dân, xã hội ủng hộ thì tại sao ại có tội.

Có phải chăng vì cơ chế, chứ bản thân chị Ba Sương không có tội mà lại có công. Nếu chúng ta xử không khéo sẽ gây hoang mang xã hội, người dân sẽ hoài nghi về tính nhân bản của chúng ta.

>> Các ý kiến khác cùng chủ đề

Quay về trang chuyên đề Email    In
Bài viết của độc giả trong chuyên mục Bạn đọc viết có thể không trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.