Bạn đọc viết Email    In

"Vu Nông trường Sông Hậu": Thật đau xót và day dứt

Thứ Hai, 23.11.2009 | 11:23 (GMT + 7)

Không phải khi đọc được bài báo này chúng tôi mới cảm thấy day dứt...mà ngay từ những ngày đầu, khi mà mới có các thông tin đầu tiên về Nông trường Sông Hậu chúng tôi đã có cảm giác rất day dứt, xót xa...

Khi tôi còn nhỏ được đi xem triển lãm thôi cũng đã thấy sự nghiệp của cha con bà Sương tất cả đều vì lợi ích chung vì bà con nông trường như một điển hình, và cũng vì thế mà cha con bà đã được nhà nước công nhận và phong tặng rất nhiều danh hiệu cao quý...

Vậy mà, thật chua sót khi bắt buộc mình phải nghĩ  một người suốt đời hy sinh vì cuộc sống của bà con nông trường mà ko ai phủ nhận đó khi đã ngoài 60 tuổi, không chồng, không con, không nhà cửa, không tiền bạc... mà phải chịu vướng vào vòng lao lý, tù tội như vậy thì những người còn có chút lương tri liệu có trạnh lòng???

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng và nhà nước liệu có biết được điều đó chăng? Hay các đồng chí có thể bận quá nhiều việc nên ko thể biết đến một số phận con người như bà Sương...

Tôi rất mong mặc dù bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng có một phép lạ thần kỳ nào đó, để cho bà Sương được sống những ngày cuối đời có ý nghĩa khi bà đã bỏ tất cả để ở lại với bà con mấy chục năm qua?

>> Các ý kiến khác cùng chủ đề

Quay về trang chuyên đề Email    In
Bài viết của độc giả trong chuyên mục Bạn đọc viết có thể không trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.