Bạn đọc viết Email    In

Vụ án ở Nông trường Sông Hậu: Thế hệ trẻ chúng cháu thực sự hoang mang

Thứ Tư, 25.11.2009 | 11:59 (GMT + 7)

Chúng cháu là những cử nhân tương lai. Qua theo dõi vụ án Nông trường Sông Hậu trên báo, chúng cháu thực sự hoang mang khi thấy người ta hành xử một người phụ nữ anh hùng hết sức lạnh lùng và nhẫn tâm.

Xin lỗi! Cái ông giám đốc kế vị (đã cho người ráo riết đuổi cô Ba Sương ra khỏi nhà thuê để không còn chốn dung thân), trình độ văn hoá lớp mấy, tài năng cỡ nào mà dễ dàng đứng đầu một nông trường lớn như vậy?

Và có phải vì một thiểu số người bị mất lợi ích (do cô Ba Sương phản ứng lại việc họ định trưng thu toàn bộ đất để làm dự án, mà trả đũa kiểu "không ăn được đạp đổ", chà đạp công bằng và đạo lý?

Nếu đó là sự thật thì có lẽ chúng cháu đã không còn gì để nói nữa! Và những người từng là đồng chí, đồng đội một thời của cô Ba đâu hết rồi, cũng phải lên tiếng đi chứ.

Thế hệ cha anh của chúng cháu từng vững vàng, gan dạ và anh dũng đánh thắng bao kẻ thù ngoại xâm không lẽ giờ nhu nhược và giờ hèn nhát đến vậy sao?

Có lẽ chưa bao giờ mà chúng ta hèn như bây giờ! Cũng chưa bao giờ con người lại nhẫn tâm với con người (mà đây là với một nữ anh hùng với biết bao công trạng) đến thế!

Sinh viên chúng cháu dù nghèo nhưng sẽ sẵn sàng quên góp tiền (nếu ai đó đứng ra lập quĩ)để góp phần giúp cô ba sương trên hành trinh đi tìm công lý!

Chúng cháu xin đề nghị đặt tên là "Quĩ Ba Sương". Quĩ này về sau sẽ là chỗ dựa của những người nghèo khó, có chí, có tâm vì dân vì nước và bị oan khuất trong xã hội(?).

>> Các ý kiến khác cùng chủ đề

Quay về trang chuyên đề Email    In
Bài viết của độc giả trong chuyên mục Bạn đọc viết có thể không trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.