Xã hội Email    In

Vụ bàn thờ liệt sĩ bị đập phá: Đã qua 4 cái tết và... còn nữa

Thứ Sáu, 5.3.2010 | 08:24 (GMT + 7)

(LĐ) - Như Lao Động đã thông tin cách đây 1 năm, đã qua 3 cái tết, cùng gấp đôi số lần cúng giỗ, 2 bàn thờ (1 bàn thờ gia tiên và 1 bàn thờ liệt sĩ) trong nhà ông Đỗ Đức Trạch (ấp Chợ, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, Long An) phải chịu cảnh ngổn ngang đầy gạch đá cùng các vật dụng thờ cúng bị đập vỡ.

Tết Canh Dần này - cái tết thứ tư - mọi chuyện vẫn không thay đổi.

Từ một chuyện đơn giản

Tháng 8.2006, tại nhà ông Trạch xảy ra một vụ xâm nhập gia cư bất hợp pháp và huỷ hoại tài sản công dân. Vì những mâu thuẫn nhỏ, bà Văn Thị Non (ngụ cùng ấp Chợ với ông Trạch) cùng gia đình đã kéo đến đập phá nhà cửa ông Trạch.

Từ ngoài cửa, họ ném đá (loại đá tảng) vào nhà, làm hư hỏng nhiều vật dụng. Bàn thờ gia tiên nhà ông Trạch bị ném đá hư hỏng nặng nề. Bàn thờ liệt sĩ kề bên (thờ chú của ông Trạch) cũng bị ném vỡ vài vật dụng, bằng “Tổ quốc ghi công” bị bể kiếng.

Uất ức trước việc làm trên của gia đình bà Non, gia đình ông Trạch đã gửi đơn tố cáo đến chính quyền xã, huyện, nhưng không được giải quyết. Vì vậy, ông để nguyên hiện trường với các bàn thờ bị đập phá, ngổn ngang gạch đá để làm bằng chứng. Mãi đến khi có một cán bộ lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu lên tiếng thì chính quyền mới đứng ra giải quyết. Hội đồng định giá huyện Cần Đước đã tiến hành xác định giá trị tài sản bị phá huỷ để làm cơ sở bồi thường và xử lý.

Ban đầu, giá trị tài sản hư hỏng được định là 545.000 đồng, ông Trạch không đồng ý, vì cho rằng tài sản bị phá hỏng quý giá hơn nhiều (trong đó có đĩa sứ cổ). Thế nhưng sau đó, giá được định lại còn thấp hơn (525.000 đồng), đến lần thứ ba còn 481.000 đồng. Ông Trạch không đồng ý và cho rằng có sự bao che, không minh bạch, nhất là khi những người định giá chưa ai đến nhà ông để tận mắt xem xét các món đồ bị phá huỷ.

Vụ việc kéo dài, huyện Cần Đước đã thành lập cả một ban với sự tham gia của lãnh đạo UBND huyện và nhiều ngành để giải quyết vụ việc, nhưng vẫn không xong, vì vấn đề mấu chốt là giá trị tài sản bị đập phá đã không được xem xét lại. Gia đình ông Trạch đã từng đề nghị tổ chức cuộc họp giải quyết có sự giám sát của HĐND tỉnh và các cơ quan báo chí; sau đó chính quyền quyết thế nào, gia đình ông cũng chịu. Nhưng rất tiếc vụ việc cứ kéo dài qua 4 cái tết.

UBND tỉnh vào cuộc

Cuối năm 2009, trong một cuộc họp báo do UBND tỉnh Long An tổ chức, khi vụ việc trên được nêu ra, ông Trần Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – đã ngay tức thì có công văn chỉ đạo Sở LĐTBXH phối hợp với UBND huyện Cần Đước giải quyết dứt điểm vụ việc.
Sau các cuộc làm việc giữa Sở LĐTBXH Long An và UBND huyện Cần Đước, việc định giá lại tài sản bị phá huỷ đã được tiến hành.

Ngày 1.2.2010, Hội đồng định giá tài sản huyện Cần Đước do ông Nguyễn Văn Mước (Phó Trưởng phòng TC-KH huyện) làm chủ tịch đã có văn bản “kết luận định giá tài sản” của vụ việc nói trên. Theo đó, tài sản bị phá huỷ bao gồm 2 phần: Phần định giá được có giá trị 2.142.000 đồng và phần đồ cổ chưa thể định giá.

Đó là: “Một đĩa bàng thang bằng sứ có hoa văn, mặt đĩa màu xanh, đường kính 29,5cm, bị vỡ nhiều mảnh. Hội đồng nhận định tài sản là đồ cổ, bị hư hỏng 100%, không xác định được giá trị. Xin ý kiến UBND huyện cho mời cơ quan có chuyên môn định giá hoặc trình Hội đồng định giá tỉnh định giá”.

Vì đã cận tết, việc tiếp tục định giá và tiến hành bồi thường chưa thể kết thúc. Các bàn thờ hiện trường vẫn còn ngổn ngang ở cái tết thứ tư. Có vẻ như mọi chuyện đang tới hồi kết thúc. Tuy nhiên, một người am hiểu luật pháp cho rằng vấn đề không đơn giản như thế. Bởi vì trước đó rất lâu, cơ quan chức năng huyện Cần Đước đã dựa vào biên bản định giá “481.000 đồng” để tiến hành “xử phạt hành chánh” đối tượng gây rối và “xếp hồ sơ”.

>> UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ vụ đập phá bàn thờ liệt sĩ
>> Một vụ đập phá bàn thờ liệt sĩ kéo dài 3 cái tết
>> Sự im lặng của chính quyền sở tại là vô cảm và vô trách nhiệm
>> Hành hung dân, phá bàn thờ liệt sĩ

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi