Pháp luật Email    In

Vụ cháy kinh hoàng 7 người chết: Lập hồ sơ khởi tố vụ án

Thứ Bảy, 13.3.2010 | 07:28 (GMT + 7)

(LĐ) - Chiều hôm qua (12.3), tại cuộc họp khẩn về vụ cháy làm 7 người chết trong một gia đình, đại tá Võ Thành Đức - Giám đốc CA tỉnh Bình Dương - đã chỉ đạo lập hồ sơ khởi tố vụ án để điều tra. 

Cũng trong chiều 12.3, Tổng cục Cảnh sát - Bộ CA đã có buổi làm việc với CA tỉnh, chỉ đạo  khởi tố vụ án.

Đại tá Võ Thành Đức cho biết thêm, loại trừ khả năng cạnh tranh không lành mạnh trong nghề gia công nệm mút. Hiện cơ quan điều tra đang thẩm vấn một nhân viên bảo vệ trực ngoài cổng DN tư nhân Siêu Vĩnh Lợi. Đây là lực lượng bảo vệ do DNTT Siêu Vĩnh Lợi thuê từ một DN cho thuê bảo vệ. Nguồn tin cho hay, nhân viên bảo vệ này có nhậu với những người xung quanh nhà trước khi xảy ra hoả hoạn.
 
Theo thông tin có được, nguyên nhân vụ cháy nhiều khả năng là do chập điện. Đường dây điện đấu vào căn biệt thự thông qua thanh sắt chữ V có dấu hiệu rò rỉ điện. Theo đại tá Võ Thành Đức, hiện vẫn đang giám định liệu việc chập điện xảy ra trước khi cháy hay sau khi căn nhà và nhà xưởng đã phát hoả. Trong khi cơ quan điều tra  đang khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân vụ hoả hoạn.

Trao đổi với PV Lao Động, thượng tá Vũ Thanh Tâm - Phó phòng Cảnh sát phòng PCCC CA tỉnh - cho biết, vào lúc 4 giờ 10 phút ngày 11.3, cảnh sát PCCC mới nhận được thông tin báo cháy và nhận sớm hơn 6 phút so với lực lượng PCCC ở huyện Thuận An. Vụ cháy được người dân thông báo, chứ không có ai trong những người bị nạn báo cháy, do đó khả năng người dân phát hiện và báo quá muộn.

Khi cảnh sát PCCC đến hiện trường thì toàn bộ nhà xưởng phía sau căn biệt thự đã bùng cháy dữ dội, ngọn lửa bao trùm cao hơn 5 mét. Mặc dù lực lượng cứu hoả khẩn cấp dùng thang leo qua cửa sổ để vào cứu người, nhưng tại căn nhà biệt thự không tìm thấy người nào.

Theo thượng tá Tâm, chưa thể đưa ra nguyên nhân vụ hoả hoạn và lửa xuất phát từ vị trí nào. Tuy nhiên, lực lượng PCCC vô cùng sửng sốt là những người bị nạn vì sao chạy xuống khu nhà xưởng có chứa đầy nệm mút và vật liệu gây cháy khủng khiếp. Chỉ cần khói toả ra 5 phút, một người khoẻ mạnh cũng đã thiệt mạng - thượng tá Tâm cho biết thêm.

Cũng trong ngày 12.3, đại uý Nguyễn Thanh Điệp - chồng của chị Kiều, là bộ đội biên phòng công tác tại Đắc Lắc đã đến nhận xác các nạn nhân. Trong khi công tác giám định danh tính thông qua kiểm nghiệm ADN vẫn chưa có kết quả.

Quay về trang chuyên đề Email    In