Vụ nhà thơ bị bắn: "Bảo kê" cho buôn lậu lộng hành
Thứ Ba, 22.9.2009 | 08:47 (GMT + 7)
Vì sao nhà thơ Vũ Chí Thành bị bắn? Có phải ông bị bắn nhầm?
Sáng 18.9, nhà báo Trần Hàn Phong đã có tường trình gửi lãnh đạo Báo Long An về vụ việc xảy ra tối 16.9 tại xã Lộc Giang. Sau 1 ngày đi thu thập tư liệu viết tiếp loạt bài về buôn lậu qua biên giới, tối 16.9, nhà báo Hàn Phong theo tỉnh lộ 821 về nhà người bạn là nhà thơ Vũ Chí Thành. Bất ngờ, từ phía đối diện hàng chục xe gắn máy chở thuốc lá lậu lao như bay về phía nhà báo.
Nấp vào một con đường nhỏ, nhà báo giương máy ảnh bấm liền mấy kiểu. Ngay lập tức, một số người quay đầu xe lại, rút hung khí lao vào nơi ẩn nấp của nhà báo. Nhà báo Hàn Phong phóng xe vào nhà một người dân ven đường. Đó là nhà của thầy giáo Nguyễn Văn Lợi.
Nhà thơ Vũ Chí Thành (nhà ở gần đó) được thông báo đến với bạn. Đến khoảng 22h, khi mọi người đang ngồi trước hiên nhà uống trà thì bất ngờ nghe tiếng "tạch". Nhà thơ la lên "tôi bị bắn", cùng lúc máu ở đùi rịn ướt lớp vải quần. Theo nhà thơ Vũ Chí Thành, có thể bọn buôn lậu nhắm bắn nhà báo Hàn Phong, nhưng "lạc đạn" trúng mình.
Sáng hôm sau, CA huyện Đức Hòa đã đến hiện trường lấy lời khai. Trao đổi với chúng tôi, nhà thơ Vũ Chí Thành cho biết, nhiều người dân ở Lộc Giang phản ánh, trong xã có lực lượng chuyên làm "bảo kê" cho bọn buôn lậu thuốc lá. Mỗi khi lực lượng chống buôn lậu phục kích bắt được hàng lậu, lực lượng này thường tổ chức cướp lại tang vật rồi tẩu thoát.
>> Bị bắn oan vì ngồi cạnh nhà báo chụp ảnh buôn lậu