Pháp luật Email    In

Vụ trọng án bị bỏ quên

Thứ Ba, 30.6.2009 | 08:39 (GMT + 7)

(LĐ) - Một vụ giết người dã man giữa ban ngày - chỉ cách trụ sở UBND xã vài trăm mét, được phát hiện ngay sau đó với dấu vết hung thủ để lại khá rõ. Trước khi xảy ra án mạng, nạn nhân còn bị khủng bố bằng truyền đơn viết tay.

Thế nhưng, vụ án đã bị bỏ quên gần 10 năm, đến khi buộc phải điều tra thì hồ sơ bị thất lạc hết...

Vào lúc 15 giờ ngày 26.2.1991, bà Hồ Thị Liên (ấp Sồ Đô, xã Thạnh Hưng, huyện Mộc Hóa, Long An) bị giết chết tại nhà riêng với 8 vết chém. Đây cũng không phải là vụ cướp, vì tài sản trong nhà còn nguyên.

Trước đó mấy ngày, gia đình bà Liên bị khủng bố bằng truyền đơn viết tay dọa "đốt nhà và tiêu diệt bằng mọi hình thức" do vợ chồng bà tố cáo những hành vi tiêu cực của cán bộ xã liên quan đến đất đai.

Ông Võ Thành Thu - chồng bà Liên - cho biết, chính ông Lâm Văn Bé - lúc đó là Chủ tịch UBND xã Thạnh Hưng, sau là Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa - từng đến nhà ông đe dọa: "Nếu mầy xì ra vụ 5.000 mẫu đất là mầy chết ngay...".

Thế nhưng, khi án mạng xảy ra, không dựa vào bất cứ bằng chứng nào, CA huyện đã bắt con nuôi của nạn nhân và kết tội giết mẹ nuôi để lấy tài sản. Rồi người em ông Thu cũng bị kết tội giết chị dâu để lấy vàng... Hai người này sau đó được thả mà không có bất cứ lời xin lỗi hay bồi thường oan sai nào.

Năm 2000, Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ (ĐCTLNCP) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc dẫn đầu vào kiểm tra tại Long An. ĐCTLNCP đề nghị khởi tố bị can Lâm Văn Bé - Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa - do những tiêu cực về đất đai từ thời làm chủ tịch xã. Ông Bé cùng một số cán bộ đã biến trên 800ha đất công vào tay tư nhân.

Trong quá trình điều tra vụ tiêu cực này, Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc đặc biệt quan tâm tới cái chết của bà Liên. Nhưng khi ĐCTLNCP làm việc với Phòng CSĐT - CA tỉnh Long An thì được cho biết: Toàn bộ hồ sơ vụ án đã bị thất lạc (!?).

Ngày 23.10.2000, Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc đã ký công văn số 1905/CV-ĐCTLNCP gửi Bộ CA đề nghị cho phục hồi điều tra lại vụ trọng án này. Đến tháng 2.2004, vụ án được phục hồi điều tra trở lại. Thế nhưng, cho đến nay, gia đình nạn nhân vẫn chưa được thông báo về kết quả điều tra.

Ông Võ Thành Thu đã có hơn 10 lần ra tận Hà Nội, cùng hàng trăm lần gõ cửa các cơ quan bảo vệ pháp luật các cấp, đến năm 2009 vẫn tiếp tục đi đòi làm sáng tỏ vụ giết vợ mình.

Quay về trang chuyên đề Email    In