Vượt khó, xây hạnh phúc
Thứ Năm, 31.12.2009 | 07:37 (GMT + 7)
Quý là con cả trong một gia đình nông dân (nhà được 6 anh em). Nhưng thật lạ, càng lớn đôi chân anh càng teo tóp, ngốn hết bao tiền thuốc của bố mẹ. Và qua nhiều lần đi viện, người thân mới biết anh bị nhiễm chất độc da cam từ người cha vào Nam chống Mỹ.
Nhiều lần, chị Kiều Thị Vạn - cùng ở huyện Phù Ninh - lên nhà anh Quý mua tằm ăn lá sắn về bán, thấy anh Quý tàn tật đi lại khó khăn, chị rất thương. Và tình yêu đến với hai người lúc nào không hay. Mặc dù cha mẹ, anh em can ngăn, nhưng chị vẫn quyết thương yêu anh. Thế là tháng 10.1995, đám cưới của họ được tổ chức, năm ấy, cả hai vợ chồng anh đều 28 tuổi.
Cưới nhau được 3 tháng thì bố mẹ cho vợ chồng Quý ra ở riêng. Gia tài của họ được bố mẹ cho gồm: 1 ngôi nhà lá nhỏ nằm trong ô đất rộng 1.300m2, mấy cái soong nồi, 10kg thóc, 1 thúng sắn khô và 1 cân muối... Từ khi có vợ có chồng, sức mạnh của họ được nhân đôi. Và thật mừng, vợ chồng anh đã sinh được 2 đứa con lành lặn. Ngoài làm 2 sào ruộng, chị Vạn còn đi mua các loại rau, củ quả và sắt vụn về bán.
Anh Quý ở nhà lê lết khắp mọi nơi quét dọn nhà cửa, sân bãi, cơm nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm và bảo ban các con học hành. Anh bảo: "Có người vợ hiền, chịu thương chịu khó như thế, tôi luôn tự nhủ, không bao giờ đầu hàng số phận". 14 năm chung tay xây tổ ấm, anh chị đã tích cóp xây dựng được 4 gian nhà ở và nuôi 2 con ăn học. Gia đình anh đã thoát nghèo được 4 năm nay.