Vượt qua hoàn cảnh
Thứ Hai, 20.8.2007 | 08:01 (GMT + 7)
Và, Ban Thường vụ CĐ TCty đã quyết định trợ cấp cho con gái của chị Bích một suất học bổng trị giá 500.000 đồng/tháng, liên tục suốt 3 năm, kể từ năm học 2007-2008.
Trong số 51 gia đình CBCNV-LĐ tiêu biểu xuất sắc vừa được CĐ TCty Thuốc lá VN tổ chức cho đi nghỉ mát ở Nha Trang, duy nhất gia đình chị Bích không có "người đàn ông" trụ cột.
Chị Bích kể: "Sinh ra, lớn lên trong một gia đình nghèo, năm 1985 mới 14 tuổi, tôi đã xin vào phụ việc ở Nhà máy thuốc lá An Giang. Gắn bó với nhà máy đã 22 năm, lương CN mỗi tháng chưa đến 1 triệu đồng, cuộc sống vốn khó khăn, chúng tôi cố gắng tự cải thiện bằng cách tìm thêm việc làm. Năm 2004, chồng tôi đột ngột qua đời vì bệnh ung thư, lúc ấy con gái đầu đang học lớp 7, con trai út mới 22 tháng tuổi".
Đó cũng là thời điểm nhà máy gặp khó khăn trong sản xuất, thu nhập vì vậy giảm khoảng 1/3. Để các con vẫn tiếp tục đến trường, chị Bích cố gắng tiết kiệm đến mức thấp nhất mọi khoản chi, tranh thủ thời gian học thêm nghề may và nhận may gia công để có thêm thu nhập.
Biết mẹ vất vả, các con của chị rất chăm ngoan, học giỏi. Con gái lớn của chị 9 năm liền là học sinh giỏi, còn cậu con trai năm nay chuẩn bị vào lớp 1.
Nói về ước mơ, chị Bích trả lời rất giản dị: "Chỉ mong rằng, mai này các con của mình đều trở thành người có ích cho xã hội!".