Wimbledon 2009: Thảm hoạ chủ nhà!
Thứ Năm, 25.6.2009 | 08:04 (GMT + 7)
Murray-mania, cơn sốt Murray, đã lan tràn khắp Vương quốc Anh suốt thời gian dài trước lễ khai mạc Wimbledon 2009. Khi tay vợt số 1 người Tây Ban Nha Rafael Nadal rút lui vì chấn thương, cơn sốt ấy càng lên cao và người ta tin rằng Murray của tuổi 22 sẽ có thể biến giấc mơ 73 năm của người Anh thành hiện thực. Giờ đây, Murray trở thành niềm hy vọng duy nhất của người Anh theo đúng nghĩa đen của nó.
Đó chỉ là màn trình diễn "hạng B" của Murray, xếp hạng thứ ba thế giới, khi anh nhọc nhằn giành chiến thắng 7-5, 6-7, 6-3 và 6-4 trước tay vợt xếp sau anh đến 73 bậc - Robert Kendrick của Mỹ. Nhưng thắng đã là tốt lắm rồi. Những đồng nghiệp nam người Anh khác đều lần lượt rơi rụng trong một ngày đen tối đối với chủ nhà.
Alex Bogdanovic - vốn chưa bao giờ vượt qua vòng 1 trong 8 lần dự giải trước đây - thua trắng trước tay vợt xếp thứ 20 thế giới Tomas Berdych. Daniel Evans theo bước Bogdanovic, thua cả 3 set (2-6, 3-6, 3-6) trước hạt giống thứ 12 Nikolay Davydenko của Nga. Josh Goodall - tay vợt số 2 của Vương quốc Anh - thi đấu có phần ấn tượng và nỗ lực hơn, nhưng rồi vẫn để thua với tỉ số 2-3 trước đại diện của Pháp Michael Llodra sau 3 giờ 14 phút.
Câu chuyện tương tự xảy ra ở nội dung đơn nữ. Niềm hy vọng số 1 của chủ nhà Anne Keothavong đã bật khóc đau đớn trong cuộc họp báo, khi bị giới phóng viên hỏi thẳng liệu chị có phải đã gây thất vọng cho người hâm mộ. Tay vợt 25 tuổi gốc Lào (xếp thứ 51 thế giới) đứng trên đối thủ của chị - Patricia Mayr của AÁo - đến 21 bậc trên BXH.
Nhưng rốt cuộc, Keothavong đã để thua 5-7, 2-6. Thực ra, Keothavong chưa bao giờ được đánh giá cao ở sân chơi đỉnh cao. 8 lần dự Wimbledon trước đó, Keothavong chưa bao giờ đi quá vòng 2.
Trong những trận đấu trước đó, những đồng hương của Keothavong là Katie OBrien và Georgie Stoop cũng đã lần lượt bị loại bởi Iveta Benescova (CH Czech) và Vera Zvonareva (Nga). Trong cuộc đối đầu với Alona Bondarenko của Ukraina, Baltacha đã bị đánh bại ở set đầu tiên (3-6) nhưng lội ngược dòng để thắng ở set thứ hai và thứ ba (6-3, 6-4).
Ở ngày thi đấu thứ nhất, người Anh cũng đã chứng kiến những thất bại đồng loạt của James Ward, Melanie South và tay vợt nữ tuổi học trò Laura Robson. Như vậy, chỉ có 2 tay vợt chủ nhà vượt qua vòng 1 là Murray và Baltacha. Suốt hơn 4 thập kỷ qua, kể từ năm 1968, chủ nhà đều có ít nhất 2 đại diện ở vòng 2. Điều tội tệ nhất chưa xảy ra ở năm nay, nhưng người ta đã cảm nhận được rằng Wimbledon tiếp tục không phải là sân chơi dành cho người Anh.
Phải chăng nguyên nhân là vì "bụt chùa nhà không thiêng"? Thực ra, yếu tố chuyên môn đóng vai trò rất lớn nhất trong sự thất bại hàng loạt của các tay vợt chủ nhà. Baltacha thổ lộ chị cảm thấy thất vọng về những thất bại ấy của các tay vợt đồng hương, nhưng lại thừa nhận các đối thủ không hề kém hơn về trình độ.
Murray thì nhấn mạnh vào bản lĩnh yếu kém của các tay vợt chủ nhà. Mà suy cho cùng, không chỉ ở tennis, người Anh không được đánh giá cao về bản lĩnh ở các môn thể thao khác, như bóng đá chẳng hạn.
| Lịch thi đấu, kết quả bóng đá | |||
|
V- League 2011 | ||
| Champion League |
|
||
|
Ngoại hạng Anh | ||
| Giải vô địch TBN |
|
||
|
Giải vô địch Ý | ||
| Giải vô địch Đức |
|
||