Xem lại những cái đầu làm tắc giao thông
Thứ Tư, 17.3.2010 | 12:53 (GMT + 7)
Ta cứ suy từ nếp nhà thấy rõ, mỗi con người sinh ra đều có ý thức. Có điều môi trường tạo thành thói quen xấu hay nề nếp trật tự cho con người buộc phải thích ứng.
Bạn quen sống lộn xộn, cẩu thả nhưng đến chơi một nhà ngăn nắp, chắc bạn không dám lộn xộn trong một căn nhà ngăn nắp. Ngược lại, những anh ngăn nắp đến một gia đình lộn xộn chơi chắc chắn không thể biết nên hay không bỏ dép ngoài cửa để bước vào nhà.
Tình trạng giao thông cũng vậy thôi. Đường Khuất Duy Tiến có hai nút giao thông hai đầu là hai vòng tròn rất to - nơi ấy luôn trong tình trạng tắc giao thông.
Có hết cảnh tắc được không ? Dứt khoát hết - nếu cái đầu có trách nhiệm chịu khó suy nghĩ và có chút kiên thức. Tại sao không phân luòng cứng từ cách nút giao thông vài trăm mét. Đã vào luồng nào thì đi đúng hướng luồng đó, đi sai phải qua nút theo luồng đến điểm quay đi lại.
Có hệ thống đèn tín hiệu điều tiết ngay từ đầu điểm phân luồng. Đơn giản có vậy thôi, việc gì phải quây cái vòng quá to trong khi đường vận hành đang thiếu.
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề