Xin cho góp một ý kiến "lộng ngôn" về Hà Nội
Thứ Năm, 4.3.2010 | 18:04 (GMT + 7)
Hà Nội thời đó đúng là "trung tâm " của nước Việt. Nhưng qua một nghìn năm xây dựng và phát triển chính bằng tự thân dân tộc Việt; sự phát triển của các nước láng giềng và của quốc tế...vị thế về địa lí, chính trị, xã hội, quan sự...của đất nước Việt Nam cũng đã có nhiều thay đổi, có nên nghĩ "tầm nhìn của các bậc đế vương" cách đây 1000 năm vẫn nguyên vẹn(?).
Sao bây giờ chúng ta chỉ xây dựng tầm nhìn có (20-30) sao mà vất vả thế. Hãy mạnh dạn "di" Hà Nội đến vùng xứng đáng với "Thủ Đô của nước Việt Nam" có 100 triệu dân, có nền kinh tế, quân sự...có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế; đừng nấn ná mãi với " Thủ Đô ngàn năm văn vật".
Hãy giữ gìn Thủ Đô Hà Nội "mãi mãi là ngàn năm văn vật", không làm thay đổi, biến dạng để có một cái "không kim cũng chẳng cổ". Mã Lai, Hàn Quốc...người ta đã làm rồi; mà sao họ làm được nhỉ(?). Một thành ý, hoàn toàn trong sáng về Thủ Đô của đất Việt.