Email    In

Xin cứu giúp một gia đình khánh kiệt

Thứ Năm, 30.10.2008 | 08:40 (GMT + 7)

(LĐ) - Trong ảnh là anh Phạm Ngọc Chẫn (sinh năm 1973) ở tổ 19, khóm Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang, Khánh Hoà.

Anh Chẫn làm nghề đi biển thuê, công việc không ổn định, một mình anh bươn chải nuôi vợ và hai con. Năm 2005, anh mắc bệnh lao khớp háng, teo cơ, liệt nửa người.

Căn nhà vợ chồng anh dành dụm mua được, đành phải bán lấy tiền chữa bệnh. Từ đó đến nay, tiền thuốc thang cho anh Chẫn đã làm gia đình khánh kiệt, hiện cả nhà anh đang sống tạm dưới tấm bạt nhựa che chắn khoảng 10m2, tại địa chỉ trên. Vợ anh không có nghề nghiệp, chị phải lo làm thuê kiếm tiền nuôi sống gia đình qua ngày. Tiền bán nhà, chỉ để mua thuốc chữa bệnh cho anh Chẫn đã hết, tiền mua thuốc điều trị cho anh cũng không có, anh luôn bị cơn đau hành hạ, bệnh ngày càng nặng.
 
Vợ chồng anh Chẫn mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và bạn đọc gần xa để hai đứa con nhỏ của anh chị được tiếp tục đến trường. Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ 51 Hàng Bồ, Hà Nội. ĐT: 04.9232756, 094.6361838.

Địa chỉ Email: Tamlongvang@laodong.com.vn hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng; số tài khoản 10201.00000.13374. Tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Quay về trang chuyên đề Email    In