Email    In

Xin giúp các cháu được đến trường

Thứ Sáu, 17.4.2009 | 08:15 (GMT + 7)

(LĐ) - Ngôi nhà của mẹ con chị Trần Thị Sách ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nằm sâu trong con đường đất đỏ gập ghềnh. Căn nhà bằng ván ghép xiêu vẹo, đã bị mối xông mục nát, mỗi lần có gió to, bốn mẹ con chị lại nơm nớp lo nhà sập.

Cuộc sống thiếu thốn, khó khăn đã làm chị già hơn tuổi 43 rất nhiều. Năm 1999, chồng chị qua đời để lại gánh nặng gia đình trên đôi vai gầy của chị. Một mình chị tần tảo nuôi 3 con gái còn nhỏ ăn học.

Chị Sách là CN Tổ môi trường, Cty xây dựng lâm sản tổng hợp Tràng An, thu nhập vẻn vẹn có 800.000 đồng/tháng, 4 mẹ con phải chạy vạy mới đủ ăn. Do công việc vất vả, phải lo nghĩ nhiều, chị Sách thường xuyên đau ốm nhưng có những lúc không có đủ tiền để mua thuốc. Các con chị cũng không đủ sách vở nên có thể sẽ phải nghỉ học.

Xin những tấm lòng nhân ái của bạn đọc gần xa giúp đỡ gia đình chị Sách để các con chị được đến trường và cuộc sống của 4 mẹ con đỡ vất vả.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về thường trực quỹ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39232756; 0987879868, 0914568886.

Email:thuylaodong@gmail.com, tamlongvang@laodong.com.vn, hoặc: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng; tài khoản: 10201-00000-13374, tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Quay về trang chuyên đề Email    In