Xin giúp đỡ một gia đình nghèo
Thứ Tư, 20.1.2010 | 08:12 (GMT + 7)
Năm 2004, chồng chị, anh Vũ Văn Chủng bị ngộ độc chết, để lại cho chị ba đứa con: Cháu Vũ Văn Hùng (19 tuổi), cháu Vũ Văn Hoà (7 tuổi), cháu Vũ Thị Trang (4 tuổi).
Gia đình chị thuộc hộ nghèo của xã, một mình chị lặn lội nuôi ba con khôn lớn, thu nhập chủ yếu là mấy nương ruộng, các con còn nhỏ hoặc bệnh chưa giúp đỡ được gì cho chị. Năm 2005, chị bị bệnh đau đầu mạn tính không làm được việc nặng, nên tình cảnh bốn mẹ con lại càng khó khăn, cơm không đủ no, áo không đủ ấm.
Cháu Hùng mắc bệnh máu trắng, thần kinh không ổn định. Gia đình quá nghèo đói, không có tiền chạy chữa nên bệnh của Hùng ngày một nặng. Trong nhà chẳng có gì đáng giá để bán mua thuốc cho Hùng. Hai em của Hùng có nguy cơ thất học.
Trước tình cảnh mẹ con chị Bảy, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động kêu gọi bạn đọc cùng các nhà hảo tâm hãy sẻ chia giúp đỡ gia đình chị Bảy vượt qua khó khăn và giúp cháu Hùng có điều kiện chữa trị căn bệnh hiểm nghèo.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; 04.39232748; ĐTDĐ: 0987879868; 0914568886, fax: 04.39232737, hộp thư: thuylaodong@gmail.com, Tamlongvang@laodong.com.vn; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng; tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.