Xin hãy giúp cứu sống cháu Vui
Thứ Sáu, 24.4.2009 | 07:11 (GMT + 7)
Chị Nguyễn Thị Thuận - mẹ cháu Vui - tâm sự: Nhà nghèo, anh Nguyễn Lê Dũng - chồng chị - phải vượt hơn 60km, lên tận huyện miền núi A Lưới bán kem, nhưng anh chị vẫn quyết tâm kéo dài mạng sống của Yến Vui. Anh trai của Yến Vui vừa tròn 18 tuổi phải nghỉ học, làm đủ việc kiếm tiền chữa bệnh cho em.
Mỗi tuần một lần, cháu Yến Vui phải truyền máu và điều trị bằng hóa chất với kinh phí 1,5 triệu đồng/lần. Mỗi khi căn bệnh hành hạ, Yến Vui không ăn uống được gì, chỉ quằn mình cùng nỗi đau và máu thì không ngừng chảy ở mũi và miệng. Do phản ứng phụ của thuốc điều trị, thân thể cháu có khi bị phù nề rất nặng.
Hơn 3 năm trôi qua, hiện tại anh Dũng và chị Thuận đã rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Mong các nhà hảo tâm cùng chung tay cứu giúp cháu Yến Vui vượt qua căn bệnh hiểm nghèo để cháu được tiếp tục sống.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về thường trực quỹ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39232756; 0987879868, 0914568886. Email: thuylaodong@gmail.com, tamlongvang@laodong.com.vn. Hoặc: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng; tài khoản: 10201-00000-13374; tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm, Hà Nội.