Xôn xao về một lá thư tố cáo qua mạng
Thứ Tư, 7.1.2009 | 08:35 (GMT + 7)
Chủ đề bức thư mang tính cảnh báo về tình trạng giả danh nhà báo tại TPHCM.
Lá thư cảnh giác...
Tác giả lá thư được xác định là nhân viên PR của một Cty, đã lan truyền lá thư đến nhiều PV và nhân viên PR của các Cty, DN khác tại TPHCM trong hai ngày qua. Tác giả cho biết: "Người cung cấp văn bản này đã mất hơn một năm thu thập, nhờ vả, xin ảnh và xác minh từ nhiều nhà báo chân chính", về bảy đối tượng mà tác giả cho là "bọn giả danh nhà báo đi kiếm ăn dơ dáy". Họ "chỉ lừa dối bằng lời nói hoặc bằng cardvidit giả... Họ làm mất uy tín nghề báo-người làm báo; làm rối loạn và gây thiệt hại hội nghị, buổi họp báo, làm mất uy tín BTC, nhân viên PR... Họ lỳ lợm lẻn ra, lộn vào rất nhiều lần, với nhiều tên, nhiều báo khác nhau sau khi đã thay đổi chút ít hình thức để lấy phong bì nhiều lần. Thậm chí họ giành giật, xin phong bì rất thô bỉ".
Trong thư, tác giả liệt kê tên tuổi, ảnh của những người được cho là giả danh nhà báo. "Bản thân tôi đã bị đền gần ba tháng lương cho Cty khi tôi được phân công tiếp báo chí tại một buổi lễ khánh thành công trình. Do thật tình và rất tôn trọng nhà báo nên cứ ai nói là nhà báo là tôi đưa tài liệu, có gửi chút ít bồi dưỡng. Không ngờ sau khi về kiểm tra, số phong bì mà tôi đã phát ra hơn 70 cái, nhưng chỉ liên lạc được với 20 người theo
cardvidit, 50 còn lại là giả mạo... Kết quả là Cty tôi cho rằng tôi kém năng lực tổ chức, phải đền bù lại số tiền... Tôi kiểm tra lại nhiều lần thì đúng là không cơ quan (báo-PV) nào nhận họ cả" - tác giả thư viết.
Những "con sâu làm rầu nồi canh"
Cho dù tác giả lá thư không lộ diện, nhưng những hiện tượng tương tự như tác giả nêu diễn ra khá phổ biến tại TPHCM trong những năm qua, khiến những nhà báo chân chính, tác nghiệp chính đáng không khỏi xấu hổ và bức xúc. Trong ngày 6.1, chúng tôi đã lần theo một số tình tiết được nêu trong lá thư và đã xác định được rằng, một nhân vật "nhà báo nữ" được tác giả lá thư trên đưa vào "danh sách đen", đã từng một lần bị bắt quả tang tại trụ sở Hội Nhà báo (HNB) TPHCM (14 Alexander Rhodes, quận 1, TPHCM).
Ngày 9.11.2008, Ban Công tác người Hoa TPHCM tổ chức họp báo công bố sự kiện tại địa chỉ trên. Nhân vật "nhà báo nữ" Th.H xuất hiện đưa danh thiếp in là PV của Thời báo Kinh tế VN với tên Hoài Hương để nhận tài liệu và phong bì. Nhưng không ngờ, nhà báo Xuân Thái của Thời báo Kinh tế VN khi ấy lại đi ngay sau "nhà báo nữ" kia, đã phát hiện hành vi giả danh và nói to cho mọi người biết. Trong số những người chứng kiến có Chủ tịch HNB TPHCM Nguyễn Thị Hằng Nga, PV Ngô Kha Ly của Tạp chí Nghề Báo và một số PV khác. Nhà báo Xuân Thái cho biết: "Cô ta giả danh nhưng lại dùng mẫu danh thiếp cũ của báo chúng tôi, nên khi nhìn qua là tôi biết ngay hành vi giả dối. Hiện tôi còn đang giữ tấm danh thiếp đó".
Một cán bộ lãnh đạo của HNB TPHCM cho biết, tình trạng giả danh nhà báo để kiếm phong bì đã diễn ra rất nhiều năm qua. Các DN thường không muốn bị rầy rà, nên dù rất bức xúc nhưng họ nín nhịn. Đây là những "con sâu làm rầu nồi canh", ảnh hưởng xấu đến làng báo TPHCM.
Cách đây ba năm, chính tác giả bài viết này cũng từng bị một kẻ mạo danh vào một cuộc họp của DN thuê địa điểm tại HNB TPHCM để kiếm phong bì. Nhà báo Tú Uyên (Thời báo Kinh tế VN) cho biết, một lần chị cũng phát hiện ra một kẻ mạo danh mình tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM. Những kẻ này dùng rất nhiều chiêu thức bẩn và ma mãnh nhằm trục lợi.