Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Xu hướng tự do thể hiện "cái tôi" trong giới trẻ?

Thứ Hai, 5.5.2008 | 21:59 (GMT + 7)

(LĐ) - Mấy ngày qua, đoạn video clip "nữ sinh nhảy hip-hop giữa mưa" do một tờ báo điện tử đăng tải ngày 24.4 đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Dưới trời mưa, ngay ở sân vườn hoa Lý Thái Tổ, 5 nữ sinh thản nhiên thực hiện màn nhảy hip-hop với đủ động tác: Áp má sát nền gạch, chống hai tay xuống, co chân đá "nai"... Sự việc này cùng với việc thời gian gần đây, một số "teen" đã tự rạch tay để "hành xác" đã làm dấy lên nhiều ý kiến khác nhau - nhất là đối với các phụ huynh và trong giới trẻ. Liệu có phải xu hướng của giới trẻ ngày nay là muốn thể hiện "cái tôi" của mình một cách khác người?

"Ăn hip-hop", "ngủ hip-hop" và còn hơn thế nữa...

Sau một giai đoạn ngắn tạm lắng xuống, phong trào hip-hop lại đang bùng phát trở lại mạnh mẽ hơn ở các thành phố lớn. Tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt-Xô, có thể dễ dàng bắt gặp rất nhiều nhóm nhảy hip-hop tụ tập. Trên đường phố, hình ảnh những cô bé, cậu bé "đặc chất hip-hop" với áo pull, quần thụng, tóc dựng ngược, giày, khăn bịt đầu, đeo bao tay... đã không còn là hình ảnh hiếm gặp.

Mạnh Dung - sinh viên ĐH Hà Nội - tâm sự: "Lúc ăn, lúc chơi, lúc học đều thấy trong đầu vang lên giai điệu của hip-hop (!)". Hiện nay, có rất nhiều bạn trẻ "ăn hip-hop", "ngủ hip-hop" kiểu ấy và thậm chí là còn hơn thế. Và cái cách mà các nữ sinh thể hiện màn nhảy hip-hop theo kiểu lạ (dưới mưa và ở khu vực đông người qua lại) có phải là nhu cầu thể hiện "cái tôi" ở mức độ mạnh hơn?

Được hỏi về quan điểm khi xem xong đoạn clip "nữ sinh nhảy hip-hop giưa trời mưa", Tuấn Anh - SV ĐH Bách khoa HN - nói: "Hip-hop khiến em thư dãn, lấy lại tinh thần sau một ngày học căng thẳng. Nhưng cách thể hiện như các bạn này thì em thực sự không đồng tình. Em nghĩ, dân yêu hip-hop nên tìm tòi cái hay, cái mới của nó để thể loại âm nhạc này đừng xa lệch quá với phong tục, tập quán của người VN".

Về sự việc này, chị Thu Hằng - một phụ huynh có con đang học THPT - bức xúc: "Không thể chấp nhận được, con gái gì mà ăn mặc lố lăng, quần thì trễ, áo thì ngắn, cứ nhảy nhót lăn lộn ra đường. Còn đâu là, văn hoá truyền thống?". Song cũng có phụ huynh không hoàn toàn phản đối.

Anh Hùng -  Cty thiết bị bưu điện - nói: "Con tôi cũng đi học nhảy hip-hop, tôi không khuyến khích và cũng chẳng ngăn cản cháu. Tôi chỉ nhắc nhở để cháu ý thức rằng, hãy cứ chơi nhưng đừng làm phương hại đến người khác hay làm mất đi cốt cách của mình!".

Rạch tay: Mốt của 9X?

Hiện tượng một bạn gái 9X rạch tay mình rồi đưa những hình ảnh đó lên blog (ảnh) đã khiến đông đảo giới 9X xôn xao. Thật đáng sợ là hành động mà các bạn trẻ gọi là "cách giải quyết cảm xúc riêng" này hiện đang âm ỉ lây lan trong một bộ phận thanh thiếu niên ở Hà Nội.

Quả thật, nếu dành thời gian để đọc blog của các em, chắc ít ai trong số chúng ta tránh khỏi giật mình. Trong một entry mà chủ nhân của blog BK_LOVE viết: "Con dao mua hôm 14.2. Một ngày quan trọng mới cắt được chục phát thì đã cùn. Phải loay hoay tìm mãi mới mua được con dao mới... Dao xịn, cắt ngọt lịm!".

Còn Bảo - chủ nhân của blog Sói đêm - viết: "Không chỉ ngắm mà tôi còn nếm rồi dần dà nghiện mùi máu, nghiện những cơn đau. Tôi cần phải làm như vậy thì mới tỉnh táo để có thể cảm thấy sự giày vò của bản thân". Các blogger còn nêu đủ các lý do khi họ cắt tay: Do bị bố mẹ mắng, cãi nhau với người yêu... hay bất cứ khi nào cảm thấy thích...

Khi tận mắt nhìn thấy những đoạn clip hay ảnh trên các blog, cộng đồng blogger Việt Nam đã bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau đối với "mốt cắt tay", đa phần những ý kiến phản hồi đều tỏ thái độ phản ứng, chê trách đối với hành vi "tự hành xác" này. Kiều Chinh - một 9X - bức xúc: "Em khẳng định đó chỉ là những cá biệt, em cũng là 9X mà đâu có vậy. Không biết lúc bố mẹ các bạn nhìn thấy những hình ảnh đó, họ sẽ ra sao (?!)".

Hồ Thuỷ (email: bantoi82nt@yahoo.com): "Cái tôi của các em quá lớn trở nên ích kỷ, chỉ muốn mình trở thành trung tâm chú ý của mọi người, hành động của các em làm là đáng chê trách, đáng phê phán. Tuy nhiên, nếu ở địa vị các em - lứa tuổi chỉ biết học và vui chơi, cần sự quan tâm của cha mẹ nhiều hơn lúc nào hết mà không được đáp ứng - thì việc tham gia các trò nguy hiểm là không tránh khỏi".

Theo PGS-TS tâm lý học Nguyễn Hồi Loan: "Đây là hiện tượng mới lạ trong xã hội Việt Nam hiện nay. Trước hết, phải khẳng định các em này không hề có dấu hiệu của bệnh tự hành xác. Đây là hành vi thiếu hụt kỹ năng sống, không phải là vấn đề bệnh lý. Nó là hiện tượng xảy ra trong một nhóm rất nhỏ các em ở đô thị với những hoàn cảnh kinh tế - xã hội và tâm lý đặc thù. Các em đều sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế khá giả và đều thiếu sự quan tâm đích đáng của bố mẹ. Các em bị "bỏ rơi" trong chính ngôi nhà của mình".  

>> Nuôi kiến - thú chơi mới của giới trẻ
>> Hành vi thiếu văn hóa tại Lễ hội hoa Anh đào
>> Trẻ vị thành niên tự tử: Tại gia đình hay tại xã hội?
>> Xe "độc" cho 9X

Quay về trang chuyên đề Email    In