Văn hóa Email    In

Xuân đất trời chiều lòng người

Thứ Ba, 3.2.2009 | 08:22 (GMT + 7)

(LĐ) - Những ngày vui Tết đã qua, thành phố đang trở lại nhịp sống thường nhật. Điều nổi bật của Tết năm nay là không ồn ã như những năm trước. Đất trời nét xuân rất rõ.

Có thể nói Tết Kỷ Sửu - 2009 là Tết của những niềm vui đầm ấm, sắc xuân đất trời chiều lòng người: "...,mưa xuân phơi phới bay/ hoa xuân lớp lớp rụng rơi đầy". Một cái Tết dường như biết chắt chiu, tiết kiệm phù hợp với bối cảnh nền kinh tế khó khăn, nhưng lại thể hiện rõ sự hào phóng về tình cảm.

Tình cảm đối với gia đình lớn được khẳng định lại, con người có xu hướng tìm về cội nguồn xa xưa - tìm về quê hương, thăm quê cha đất tổ, chúc Tết bà con, trong họ ngoài làng, lễ nhà thờ tổ (trước kia nhiều người thường chỉ gửi lễ). Bà con quê hương cố kết tình người thể hiện rõ nét hơn...

Đây thực sự là điều đáng mừng. Khi con người hướng về cội nguồn, hướng về nền tảng đạo đức gia phong, phong tục truyền thống tốt đẹp thì cũng tác động tích cực, tạo nền móng cho việc xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, thanh lịch.

Hà Nội trước Tết trải qua những trận mưa ngập lớn, nhưng thành phố vào xuân vẫn rực hoa, hoa nở rất đẹp, đúng Tết. Rau quả phong phú, tươi ngon... Một điều tôi thấy là Tết năm nay người ta bàn nhiều về việc tặng quà Tết sao cho thanh lịch, đúng ý nghĩa, tránh việc lợi dụng quà Tết để hối lộ. Tôi mong rằng đề tài này tiếp tục được bàn luận.

Tôi được biết vào dịp Tết năm nay, các tour du lịch ra nước ngoài đều hết vé. Rõ ràng là trong cộng đồng dân cư đã hình hành một tập quán mới trong ngày Tết: Đi du lịch nước ngoài. Điều này cho thấy sự giàu có, phong phú hơn về vật chất đối với người dân. Chiều mùng 4 Tết, lần đầu tiên những người Hà Nội được chứng kiến mối lương duyên giao hoà giữa các vùng văn hoá mới được sáp nhập văn hoá kinh kỳ.

Lễ hội xuân Thăng Long - Hà Nội 2009, khai mạc trong khung cảnh thời tiết rất đẹp tại vườn hoa Lý Thái Tổ người dân Hà Nội đã được thưởng thức vẻ đẹp của văn hoá xứ Đoài, Sơn Nam qua làn hát dô (Quốc Oai), điệu hát cửa đình (vùng Phú Xuyên), múa bãi bông (Phú Xuyên) hay những điệu múa của vùng Mê Linh... Vào những ngày lễ hội, tiết trời đều đẹp như chiều lòng hồ hởi của người Hà Nội.

Hà Nội rộng lớn hơn nhiều, nhưng những ngày Tết nhìn chung rất êm ả, các hiện tượng tiêu cực năm nay, theo quan sát của tôi, dường như ít hơn năm trước. Việc cấm đốt pháo vẫn duy trì tốt. Nhiều vùng mới sáp nhập vào Hà Nội có thể còn khó khăn về vật chất, nhưng sự góp mặt văn hoá, nghệ thuật của các vùng đất này đang làm giàu có và phong phú hơn nền tảng của văn hoá kinh kỳ.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton