Xuất hiện "nhân vật lạ" trong bức ảnh nổi tiếng
Thứ Ba, 11.11.2008 | 08:27 (GMT + 7)
Edith Shain - người tự xưng là cô y tá trong tấm ảnh cách đây 63 năm, giờ đã thành một bà lão 90 tuổi. Từ Los Angeles, bà đã tới New York đóng vai thống chế trong cuộc diễu hành ngày cựu chiến binh.
Ở đây, bà cùng diễn với 5 diễn viên trẻ mặc đồ thuỷ quân trắng để chụp ảnh. Trong bộ đồng phục y tá trắng, bà cũng nhón gót một cách trẻ trung như cô y tá hơn nửa thế kỷ trước (ảnh).
Shain kể lại ngày 15.8.1945, bà cùng hàng nghìn người đổ ra đường sau khi Nhật đầu hàng quân đồng minh ở Nam Thái Bình Dương. Trên phố 45, một thuỷ thủ bất ngờ ôm chầm lấy cô y tá trẻ và hôn vào môi cô - khoảnh khắc đó được nhà nhiếp ảnh Alfred Eisenstaedt - phóng viên Tạp chí Life, ghi lại. Bức ảnh của ông trở thành một hình ảnh biểu tượng của thế kỷ 20.
Nhưng khi đó Eisenstaedt không ghi lại tên của chàng thuỷ thủ cũng như cô y tá. Nhiều năm sau đó, Tạp chí Life đã cố gắng xác định danh tính của họ, khiến rất nhiều người lên tiếng nhận rằng họ chính là người trong ảnh.
Khoảng thập niên 1980, Shain viết thư tới Tạp chí Life, cho biết bà là cô y tá mặc đồng phục trắng đó. Eisenstaedt viết thư lại rồi sau đó tới thăm bà ở California, tặng cho bà một bản sao bức ảnh. Nhưng chính người chụp cũng không chắc Shain có thực sự là nhân vật của ông không.
Shain cho biết, chính bà cũng không thể nhớ nổi mặt chàng trai khi ấy. "Tôi từ bệnh viện ra Quảng trường Thời đại vì chiến tranh đã qua, một người New York nghe tin ấy thì có thể đi đâu nữa chứ. Và anh ấy ôm tôi rất chặt, hôn tôi, rồi mỗi người một hướng. Chẳng thể nào biết anh ấy là ai. Nhưng tôi không quan tâm bởi anh ấy là người đã chọn tôi".
Ít nhất ba cựu chiến binh vẫn nhận mình là chàng thuỷ thủ trong ảnh, và ít nhất một phụ nữ khác cũng nhận mình là cô y tá năm xưa. Nhưng Shain vẫn có ưu thế hơn - bởi lòng kiên trì, sự duyên dáng sôi nổi và lòng yêu nước thẳng thắn của bà.
"Bức ảnh nói lên quá nhiều điều" - Shain nói, "hy vọng, tình yêu, hoà bình, ngày mai. Chiến tranh kết thúc là điều tuyệt diệu, và bức ảnh đại diện cho tất cả những điều đó.