Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Phạm HoàngBáo Lao Động
Ghế nguội HLV Phan Thanh Hùng (ngoài cùng, bên trái) được coi là ứng cử viên sáng giá cho cương vị HLV đội tuyển Việt Nam.

Ghế nguội

(LĐCT) - Số 18 - Chủ nhật 13/05/2012 10:47

Trước giờ ai cũng nói, ngồi vào ghế huấn luyện viên, đặc biệt là ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Quốc gia, là ngồi vào ghế nóng. Huấn luyện viên cũng nói vậy, VFF cũng nói vậy, bởi ở đó, áp lực từ sự kỳ vọng rất nhiều. Có ai ngờ đâu, tới ngày chiếc ghế ấy nguội ngắt.

Huấn luyện viên Henrique Calisto từ chức để sang Thái Lan hành nghề rồi bị sa thải, sau đó về Bồ Đào Nha làm huấn luyện viên, giờ nghe đâu sắp quay lại Việt Nam để đàm phán làm huấn luyện viên cho một câu lạc bộ. Từng ấy thời gian, chiếc ghế trống mà ông để lại vẫn chưa có người ngồi vào một cách ổn định. Ông Falko Goetz được chọn, nhưng sau thất bại cùng đội Olympic tại SEA Games cũng đã ra đi.

Để tạo thêm hấp lực, VFF tuyên bố sẽ dùng huấn luyện viên nội với mức lương khoảng 200 triệu đồng/tháng, tương đương 10 ngàn USD, bằng một nửa số tiền phải trả cho huấn luyện ngoại. Nhưng, đó đã là một con số kỷ lục, bởi từ xưa đến nay, VFF chỉ toàn áp dụng công thức trả lương cho các huấn luyện viên nội chưa quá 15 triệu đồng/tháng.

Tưởng thế là "ngon", ai dè các huấn luyện viên nội ra điều kiện, nếu đồng ý cho họ kiêm nhiệm thêm việc ở câu lạc bộ thì mới chịu nhận. Đây cũng là điều ông Calisto đã từng yêu cầu để "chắc ăn" nếu đội tuyển thất bại, ông còn đường rút, nhưng VFF khi ấy đã cự tuyệt. Ông Calisto đã phải chọn đội tuyển thay vì nhận thêm lời với Hà Nội T&T. Yêu cầu mang đậm lợi ích cá nhân ấy suýt nữa thì được VFF gật đầu đồng ý, may mà Tổng cục TDTT đã tỉnh táo để nói không.

Nhưng, chính yêu cầu phải chuyên trách ấy khiến cho VFF rơi vào tình thế khó khăn. Vì lỡ tuyên bố sẽ dùng huấn luyện viên nội, vì lỡ đưa ra một danh sách hoành tránh với những cái tên đang được nhắc đến nhiều như Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng hay Nguyễn Hữu Thắng... nhưng giờ họ lại chẳng chịu bỏ "miếng ngon" ở câu lạc bộ để dấn thân vào việc gây dựng lại một đội tuyển đã quá nát sau thời gian VFF chỉ biết ngồi chờ sung rụng.

Chả huấn luyện viên nội nào chịu nhận lời, VFF thể hiện sự "tự chủ" lẫn trình độ "quản lý" của mình một lần nữa bằng cách đành báo cáo lại với Tổng cục TDTT cứ như thể, "lỗi tại chủ trương các bác, không phải tại em".

Tuy nhiên, nếu nhìn lại suốt một thời gian dài vừa qua, không khó để thấy, ngay cả ông Falko Goezt cũng đang thất nghiệp mới đồng ý đến với đội tuyển Việt Nam để hưởng lương cao. Giờ cũng vậy, VFF tiếp tục bị những huấn luyện viên có việc làm ổn định từ chối, chiếc ghế nóng ngày nào giờ thành chiếc ghế nguội mà chỉ có những người đang thất nghiệp mới cảm thấy phù hợp. Cứ nhìn đội Olympic được giao thẳng cho ông Mai Đức Chung thì rõ.

Với đà này, "công sức" nghỉ thi đấu bấy lâu để thăng tiến trên bảng xếp hạng của FIFA có nguy cơ tan thành bọt biển nếu đội tuyển Việt Nam được tái thành lập bởi chả mấy ai tin, đội tuyển ấy sẽ thắng trận hoặc chơi cho ra hồn. Thầy tốt còn tìm không ra thì nói gì...

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ