Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Tri ÂmBáo Lao Động
Vợ... quen đường cũ?

Vợ... quen đường cũ?

(LĐO) - Số 23 - Chủ nhật 17/06/2012 10:02

Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm và đã có con trai 2 tuổi. Nói chung, gia đình tôi có thể coi là hạnh phúc... Nhưng cách ít lâu, tôi vô tình thấy điện thoại của vợ có nhiều cuộc gọi với thời gian rất dài, mà lại cùng một số máy.

Tôi nghi ngờ nên gặng hỏi, sau một hồi quanh co, cô ấy xác nhận có quan hệ với một người đàn ông đã có gia đình, trước làm cùng cơ quan. Tôi thực sự sốc vì không hiểu nổi tại sao vợ lại có thể phản bội và chà đạp lên tình cảm của mình dễ dàng như vậy. Nhất là người đàn ông đó chẳng có gì hơn tôi về học thức cũng như địa vị xã hội. Tuy nhiên, vợ tôi giải thích đó chỉ là cô ấy “ham vui” chứ không có tình cảm đặc biệt gì với người kia và tuyệt đối chưa xảy ra chuyện “trên mức tình cảm”.

Thú thực tôi không tin cô ấy, nhiều lần tôi hỏi kỹ, nhưng vợ tôi đều “thề” là nếu có gì thì sẽ không dám nhìn mặt con trai tôi nữa. Kể cả như vậy tôi cũng vẫn không tin, vì thời gian họ quan hệ tình cảm tới 8 tháng, lại thường xuyên hẹn hò, làm gì có chuyện “trong sáng”. Hơn nữa, trước đây khi còn đang yêu, chúng tôi đã chung sống như vợ chồng trong 2 năm, hồi đó tôi thường xuyên phải đi công tác vắng, trong thời gian này cô ấy cũng đã “ngoại tình” với 2 người khác nhau. Khi tôi biết chuyện thì cô ấy đến tận nơi tôi công tác, cách xa hàng trăm cây số để khóc lóc, van xin tôi tha lỗi, cô ấy nói là chỉ “ham chơi” chứ không yêu đương gì. Tôi đã chấp nhận tha thứ, vì chính tôi cũng yêu cô ấy và cũng đã làm khổ cô ấy (nhiều lần phải phá thai). Nhưng lần này thì tôi kết luận cô ấy là người đàn bà lẳng lơ, không chung thủy và “phản bội” có hệ thống. Cô ấy đã khiến tôi tổn thương sâu sắc và không muốn tha thứ nữa.

Thú thực, nói đến “ly hôn” tôi cũng đau khổ lắm, không phải tôi sợ mất vợ mà sợ con tôi lớn lên không hạnh phúc, vì cha mẹ chia ly. Mặt khác, tôi cũng rất cần sự ổn định để tập trung vào sự nghiệp, nếu ly hôn, tôi không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao. Nhưng nếu tiếp tục sống với người vợ lúc nào cũng sẵn sàng “ngựa quen đường cũ” như vậy thì tôi cũng chẳng biết mình có yên ổn được không?

Kỳ Sơn (Hòa Bình)

Kỳ Sơn thân mến,

Đa tình không phải là một “căn bệnh” mà chỉ là một nét cá tính, tự nó không tốt cũng chẳng xấu, không có cách nào “chữa” được và có lẽ cũng không cần chữa. Bạn có giỏi cỡ mấy thì cũng chỉ có thể kiềm chế nó ở một mức độ nào đó và chung sống hòa bình với nó mà thôi. Nếu muốn giữ gia đình với người vợ hiện tại thì bạn phải nỗ lực nhiều, việc đầu tiên là phải thay đổi chính bản thân, nói cách khác là bạn phải thay đổi được quan niệm của mình về sự “chung thủy” cũng như cách thức mà bạn nhìn nhận người vợ hiện nay. Đây rõ ràng là một việc không dễ dàng. Từ chỗ là người đang ở vị thế “đúng”, có quyền phán xét cũng như tha thứ, thì bạn sẽ dường như phải “hạ mình” nói chuyện với vợ ở vị thế bình đẳng và cởi mở về các quan hệ của cô ấy với những người khác giới. Nhưng chỉ với cách này bạn mới có thể hiểu tâm tư vợ mình và có được những đối sách thích hợp. Sẽ có nhiều chuyện phải nhượng bộ và có chuyện phải cứng rắn, cương quyết. Sau hết, bạn sẽ phải tốn nhiều thời gian cho vợ hơn. Ngay cả khi bạn làm được như vậy thì cũng không chắc đã giải quyết triệt để và dứt điểm được vấn đề, mà chỉ giữ được gia đình không tan vỡ, nếu may mắn hơn thì vợ bạn sẽ không tiếp tục gây ra những vụ “bê bối” khác.

Nếu bạn sẵn sàng thay đổi và chấp nhận một quan điểm sống mới thì dưới góc nhìn mới đó, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình không đến nỗi quá tệ. Trong trường hợp ngược lại, bạn nên tính tới phương án chia tay. Hậu quả của ly hôn thì như bạn đã hình dung là cháu bé sẽ bị thiệt thòi, vì vậy, bài toán của bạn lúc này là nên chọn phương án ít tệ hơn chứ không phải là chọn phương án tốt hơn.

Cuối cùng, nếu kéo dài hôn nhân chỉ để chờ tới cái ngày mà bạn không thể chịu đựng hơn được nữa thì cũng chỉ làm phí phạm thời gian, nói chính xác là kéo dài thêm nỗi khổ của bạn. Có thể bạn không hình dung được cụ thể cuộc sống sau ly hôn của mình sẽ ra sao, nhưng với bản lĩnh của người đàn ông có tri thức, tin rằng bạn sẽ có đủ lý trí để cân nhắc được nó sẽ tệ hơn hay dễ chịu hơn hiện tại. Chúc may mắn.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ