Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Lý Sinh SựBáo Lao Động

Ba chưa, hai chậm...

(LĐ) - Số 117 - Thứ tư 23/05/2012 08:36

- Theo bác, kỳ này QH có nóng chuyện nhà đất và GTVT?

- Hai chuyện này lúc nào cũng nóng. Ngay lúc đường thông hè thoáng vào dịp nghỉ lễ, nhìn tưởng đã sướng thì người đi nghỉ lại đang chen nhau trên đường xa, nhồi nhét, “chặt chém”, trên xe đò. Lúc về còn khổ, còn tắc hơn đi. Còn nhà đất hiện nay đang là “mùa thu chết”, nhưng ai chết? Đến nay Hà Nội mới thực hiện được 8,7% kế hoạch nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà cho công nhân mới được 15,6%; nhà cho sinh viên còn ít hơn: 6,7%. Số còn lại chờ đến bao giờ?
- Chậm quá, kế hoạch có tự bao giở bao giờ…
- Vẫn chỉ có 3 nguyên nhân muôn thuở từ bao giở bao giờ về chuyện chậm là: Thiếu vốn, nhà đầu tư chưa tập trung thực hiện, ngành XD chưa tập trung theo dõi, kiểm tra, đôn đốc.
- Gọi là “phong trào ba chưa” đấy(!).
- Hà Nội vừa nghe báo cáo một chương trình vĩ đại về GTVT. Đến năm 2030, người Hà Nội ra đường chủ yếu đi xe công cộng, 40% đi xe điện, 25% đi xe buýt, có cả buýt nhanh. Chỉ còn 30% đi xe riêng.
- Đi thế nào?
- Xe buýt thì rõ rồi, khỏi nói, còn xe điện sẽ có 13 tuyến đô thị, chiều dài các tuyến tới 300km, gồm 191 ga, như mạng nhện nối khắp thành phố.
- Và cũng “ba chưa” chứ?
- Cũng thế cả thôi, còn thêm “hai chậm” (chậm thi công, chậm giải phóng mặt bằng). Duy chỉ có “hai nhanh” là thông tin nhanh, khởi công nhanh, một để dân nghe mà sướng, hai để… có vốn được tiền!
- Dẫu sao cũng là những thông tin “làm nức lòng người”. Bác gắng sống vài thập kỷ nữa để thấy cả đời mình cống hiến cũng có ngày được sướng…

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ