Chưa có thiên đường
- Gần đây hai vấn đề ruộng đất cho nông dân và lương cho CNVC vượt lên các vấn đề GTVT, dịch bệnh... Từ thành thị đến nông thôn bà con bàn tán, hy vọng vào các chính sách mới sẽ được sửa đổi nay mai. Theo bác sẽ thế nào?
- Đã có chủ trương, đường lối, chương trình, kế hoạch cụ thể thì cứ thế mà làm. Tớ chỉ sợ vấn đề lộ trình. Cách đây hơn 20 năm, vào lúc chế độ bao cấp sắp hết hơi, ta đã thừa nhận lương CNVC chỉ đủ sống được 1 tuần. Đến nay nói được 60%, năm 2020 lộ trình sẽ là... đủ sống.
- Sống thế nào mới là vấn đề.
- Theo Bộ Nội vụ, đến Hội nghị T.Ư 7 sẽ trình đề án cải cách tiền lương, lương tối thiểu sẽ phù hợp với đời sống thực tế.
- Nghĩa là ai ăn lương tối thiểu cũng đủ ăn, đủ sống?
- Đại loại thế. Tính ngược từ dưới lên, anh thấp nhất sống được thì anh cao hơn cũng... sống khoẻ.
- Còn hiện nay?
- Cán bộ đông quá, “trí thức” với công nhân có tay nghề bằng nhau, người trực tiếp làm ra của cải bằng người làm gián tiếp.
- Có ý kiến cần cắt giảm 40% tổng số cán bộ không đủ chất lượng theo yêu cầu hiện nay. Nhiều quá, vừa qua mới có một tỉnh Nam Bộ công bố tỉnh có 30% cán bộ ngồi chơi xơi nước.
- Chính phủ Anh đang có kế hoạch sa thải công chức yếu kém, ngồi chơi, có thể lên tới 90%. Giảm 90%, trả lương rất cao cho 10% còn lại, họ sẽ làm bay mọi công việc của chính phủ.
- Mình nói mãi tới lương, quên chuyện nông dân, bác ơi!
- Nông dân đơn giản hơn nhiều, chỉ cần có ruộng để cày, còn trường hợp bị mất đất phục vụ phát triển kinh tế thì làm theo mô hình ngân hàng. Lãi suất huy động 12%, cho vay 15%, chênh nhau 3% thôi. Lấy đất cũng để nông dân đỡ chênh với giá bán của nhà đầu tư như thế không có mua một bán trăm như hiện nay.
- Ối giời! Sẽ toàn là tỉ phú nông dân! Mỡ đâu mà húp! Không có chuyện đó đâu, hay nói là chưa thể có thiên đường cho nông dân và thợ trong doanh nghiệp, lộ trình còn xa ngái...