Cơ bản thành công
- Thi tú tài năm nay trời mát mẻ, bọn trẻ ra khỏi phòng thi có em rú lên mừng, ôm nhau cười hả hê vì… “trúng tủ”. Mình không đi thi, ngồi xem tivi cũng thấy nhẹ cả người, nghĩ sự học của con em nước nhà đã đến vận hanh thông.
- Đề thi đúng chương trình, không quá khó, đề văn còn mở toang cho sĩ tử bày tỏ quan niệm xã hội, chưa biết các em viết thế nào, nhưng tớ nghĩ bọn trẻ đều là cư dân “mạng”, đề như thế chắc tha hồ mà bày tỏ nhận thức.
- Em nghĩ cũng hơi lo về đề văn và địa. Nhận thức là một quá trình, vai trò giáo dục phải định hướng nhận thức đúng. Chưa được tập dượt trong năm, đến kỳ thi học trò biến thành công dân, e hơi khó cho những em quen tư duy theo kiểu sách giáo khoa…
- Đừng lo lắng quá về tín hiệu đổi mới. Hãy lo về chuyện quay cóp, phao thi trắng sân trường, thậm chí giám thị còn ném “phao” cho thí sinh… Đó mới là vấn đề của giáo dục.
- Vấn đề đúng của giáo dục rồi, không sợ ngành nào tranh công hay “đá lộn sân”, nhưng đâu phải là nét mới mùa thi. Vả lại, chuyện này không được xếp vào loại tiêu cực.
- Là tích cực chăng?
- Theo nhận định của đại diện Bộ GDĐT thì “phao” trắng sân trường đã làm ảnh hưởng đến vệ sinh, mỹ quan môi trường giáo dục”. Chỉ là chuyện xả rác thôi mà bác.
- Rác từ đâu ra?
- “Phao” bán đầy các cửa hàng phôtôcópy, thí sinh mua công khai, sau đó lén lút giấu cạp quần đem vào phòng thi. Thi xong giữ làm gì cho nặng đũng, xả luôn ra sân trường theo thói quen xả rác xưa nay thôi. Vả lại, phải có chứng cứ thì thanh tra giáo dục mới vào cuộc. Có nhớ trận lũ quét năm trước, gỗ của “lâm tặc” trôi về đầy bãi sông, bà con tha hồ khuân của về nhà. Làm gì có chứng cứ gỗ của “bác Lâm Văn Tặc” nào. Hì!
- Thế mà chú còn cười được!
- Em cười vì thấy chuyện buồn cười, cũng “cười hở mười cái răng” thôi. Anh nào dính clip như ở Bắc Giang chắc sẽ lĩnh đủ. Còn gỗ đã trôi sông, “phao” đã thành rác, nói chung kỳ thi năm nay vẫn đúng quy chế, an toàn và cơ bản thành công tốt đẹp.