Dưa lê thứ bảy
- Hôm nay thứ bảy bác nhỉ?
- Chú hỏi gì, hết chuyện để buôn? Mưa to, Vạn Lý Trường Thành của TQ đổ một khúc đấy. Có góp ý gì không?
- Họ có vạn lý, đổ 30 mét, ăn nhằm gì với sạt núi, lở sông của ta tuần qua. Mưa ngập cả đường Hồ Chí Minh, Hà Nội, TPHCM, cả mấy thành phố trên cao nguyên cũng úng ngập. TPHCM nghe nói chuột chạy lũ chui cả vào mùng chủ nhà ngủ nhờ, nghe rùng cả mình.
- Cũng không bằng tuần qua đã có hơn nửa triệu tú tài trượt đại học. "Đi về đâu hỡi em"?
- Ổn cả thôi, các trường dưới đại học đang mở toang cửa ngõ. Học gì cũng cốt có cái nghề để có việc làm.
- Có việc rồi thì cứ "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", chớ có nuôi giấc mơ làm cán bộ mà còn học suốt đời, bằng tại chức, bằng cao cấp nọ kia. Sau Nam Định, Đà Nẵng, nay Quảng Nam cũng tuyên bố… nói không với tại chức. Nghe có vẻ cứng nhắc, nhưng rõ ràng là tại chức có vấn đề. Sau chiến tranh, nhiều người cần học tại chức để bù lại thời gian chinh chiến. Bây giờ đã ngót nửa thế kỷ, ai chả có học hành, sao cứ học mãi, học nữa thế?
- Do cơ chế mà bác, không có đủ "bộ bằng cấp" sao lên quan. Nước mình học đâu có ai làm chuyên gia, giỏi nghề, chỉ muốn có thêm bằng, lại có cả cơ chế "chưa qua lý trưởng, quên làm quan xã!".
- Hôm thứ ba, 7.8.2012 là ngày thịt chó ở Hàn Quốc, người Hàn cho rằng ăn thịt chó Hàn mát, ngược với ta đông y xếp thịt chó vào nhóm nhiệt.
- Nói đúng ở VN thịt chó bốn mùa. Rằm, mùng một nhiều người kiêng, nhưng cuối tháng lại ăn bù "giải đen", cũng hoà.
- Cũng chả biết thế nào, các ông bị gút kiêng cả 30 ngày, ăn một miếng đau một miếng.
- Không hiểu quy định thịt tươi chỉ được bán trong 8 giờ có hiệu nghiệm?
- Quá 8 giờ, nóng thế này bị ôi, ai thèm mua. Hoạ chăng bán rẻ cho bếp… công nhân.