Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Lý Sinh SựBáo Lao Động

Phong bì chính thức

(LĐ) - Số 132 - Thứ bảy 09/06/2012 08:52

Tổ chức Hướng tới minh bạch và Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng vừa công bố nghiên cứu "Chi phí chính thức trong dịch vụ y tế" của Việt Nam.

- Chữa bệnh phải tốn tiền, ai chả biết thế, cần gì phải nghiên cứu nhỉ?
- Họ tính luôn khoản phong bì cho nhân viên y tế là chi phí chính thức. Việc này chắc chắn ngành y tế sẽ bác bỏ vì lý do: Không có trong quy định của ngành, giống như chuyện không có chứng từ không thể xử theo luật. Không có ký nhận dù có bỏ túi bạc tỉ cũng chả làm gì được nhau.
- Chú nói rất thực tế, nhưng cũng chỉ như ném hòn đá xuống ao bèo, bỏ túi "đánh tõm" một cái coi như xong. Đã có cả phương án CSGT mặc quần không túi hoặc quy định số tiền mang trong người khi ra đường làm nhiệm vụ để tránh việc nhận "mãi lộ", nhưng có thực hiện được đâu.
- Nhưng họ cũng phác thảo một bức tranh khá thú vị. Nhận phong bì của bệnh nhân chủ yếu ở tuyến tỉnh, trung ương. Thời gian để nhân viên y tế có thói quen nhận phong bì từ 1 - 3 năm sau khi ra trường, các khoa ngoại, sản… chỉ mất 1 năm là nhận tiền có nghề. Một bác sĩ ngoại ở huyện nhận mỗi ca từ 400.000 - 500.000 đồng, lên tuyến tỉnh tiền tăng tới 1 triệu đồng. Còn tuyến trung ương 1 - 3 triệu đồng, ca đặc biệt có bác sĩ được "cảm ơn" tới 25 triệu đồng. Còn có các hình thức khác như  giúp bác sĩ mua nhà giá gốc, con học trường điểm, mua sữa ngoại thứ thiệt(?!).
- Đấy là điều tra phía người bệnh, còn với nhân viên y tế? Chả nhẽ họ thú nhận?
- Không có chữ "thú" ở đây, nhận để cải thiện cuộc sống, nhận là ”sợi dây” giữ chân ở BV công, họ trả lời như vậy.
- Ôi giời! Công mà như thế thà chữa tư cho nó gọn.
- Vô tư đi, đang quá tải, cứ đưa cổ ra "ngoài" cho họ chém.
- Nói thế đủ rồi, năm nào mấy bác "minh bạch" cũng công bố một vài nghiên cứu "nhỏ lẻ". Cũng là ném thêm một hòn đá xuống ao, cái ao bây giờ không phải như ao bèo tấm ngày xưa, là bèo tây cả đấy.
- Xin hỏi bác, cứ cho là không ai để ý đến hòn đá ném xuống ao. Nhưng có ai nghĩ đến lúc chiếc ao đầy đá, không còn bèo, cạn cả nước? Đời người thì ngắn, bệnh tật lại nhiều.
- Muốn sang thì bắc cầu Kiều/ Muốn mau khỏi bệnh phải yêu "bác sĩ". Xì tiền ra cho nó nhanh, lẽ đời là thế!

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ