Quên tăng giá đi
- Mở báo ra đã thấy các tít giật đùng đùng: “Doanh nghiệp khốn đốn”, “Tàu cá đua nhau nằm bờ”, “Người trồng lúa hoang mang”… Ba ngày lễ lớn mà toàn chuyện giảm vui.
- Giảm là cái chắc, nông dân đang cần bơm nước để xuống giống vụ hè thu mà xăng dầu “mắc” quá, vụ này khéo mắc kẹt luôn.
- Xăng dầu là ngành vất vả nhất. Bộ chủ quản gần đây luôn kêu khổ cho “đứa con” không được tự chủ của mình. Vấn đề hàng đầu là vì phải phục vụ nhân dân, nên giá bán lẻ trong nước chậm, thay đổi hơn thế giới, đã gây lỗ tích luỹ. Bộ cho rằng Nhà nước vẫn quyết định giá, không cho xăng dầu tự chủ hoàn toàn, nên xăng dầu làm ăn thua lỗ, luỹ kế lên tới trên “11 con số”, lại còn vay lãi đến trên “10 con số”. Khổ như thế mà vẫn còn xăng dầu cho nền kinh tế hoạt động, cho đời sống nhân dân, ngư dân và dân… xe ôm, thành tích lắm.
- Theo em, ta cần có danh hiệu “anh hùng thời kỳ khủng hoảng” gian khó này để tặng riêng cho các bác ấy mới xứng đáng. Chơi với thế giới theo giá ngoại, phục vụ dân theo giá nội, chấp nhận, đâu phải việc dễ.
- Nói đi cũng cần nói lại. Trong lúc ta lên giá thì có thông tin quốc tế: Giá xăng dầu ở nhiều nước Châu Á, Châu Mỹ… đang có chiều hướng giảm, do giá dầu thế giới đang duy trì ở mức ổn định.
- Lạ nhỉ? Ta tuyên bố họ tăng…
- Theo khảo sát của Ngân hàng HSBC thì tháng qua Mỹ và Trung Quốc giá xăng dầu giảm. Hai nước này xài xăng dầu lớn nhất thế giới, đang ở thời kỳ tăng trưởng giảm, tức là mức tiêu thụ nhiên liệu ít. Giá nhà đất giảm cũng là chỉ số niềm tin tiêu dùng tăng. Ở Mỹ, giá xăng cao một ít là tỉ lệ ủng hộ ông Obama tụt xuống ngay. Ngoài Trung Quốc, ở Châu Á, Philippines, Malaysia, Ấn Độ… các chính phủ cũng tuyên bố không tăng giá xăng dầu. Thế giới đang lâm khó cả kinh tế và chính trị, chẳng nước nào muốn “đổ dầu vào lửa”.
- Sao ta vẫn… “đổ”?
- Ta khác, năm nay lễ hội, du lịch được mùa, vịnh Hạ Long đang nóng lên chuyện ăn mừng từ Hà Nội xuống Quảng Ninh vì đã là kỳ quan nhân loại. Sau một mùa xuân xập xệ vì giao thông, buôn lậu, thịt thối, bệnh lạ, cộng với nỗi thấp thỏm về thuỷ điện rò nước, con cúm H5N1 đang có khúc biến tấu mới… ta phải vào hè với niềm phấn khởi mới. Ăn chơi phải tốn kém. Ba cái chuyện tăng giá, quên đi.