Quýt làm quýt chịu
- Phải công nhận các doanh nghiệp cung cấp hàng tiêu dùng của ta chiều khách hết ý. Dân ta mua đường kính trắng xóa lại bảo là có nhiều thuốc tẩy, ăn hại người, tìm đường ngà ngà vàng ăn. Thế là họ bèn nhuộm đường trắng bằng loại phẩm màu không rõ nguồn gốc.
Trứng gà TQ trắng lôm lốp, nhúng qua lớp phẩm màu lại có màu như trứng các trại gà của ta. Đến củ khoai tây TQ cũng được bôi lớp đất badan thành khoai Đà Lạt. Rau củ Đà Lạt nổi danh từ lâu, ăn khoai Đà Lạt vừa ngon, vừa đề cao tinh thần dân tộc, người Việt ăn rau củ Việt.
- Đấy là những tiểu xảo của người bán hàng. Bác muốn thử dưa của em có ngọt không, có ngay. Cô bán hàng lấy con dao sắc lẻm, lau dao vào chiếc khăn sạch sẽ rồi mới cắt. Ngọt quá còn gì. Khách kỹ tính đến mấy cũng hài lòng mua ngay. Xin thưa, chiếc khăn lau dao đã tẩm đường hoá học đấy.
- Thế còn chuyện xăng pha đang ồn ào cả nước?
- Cây xăng, bồn xăng nào cũng có nhiều ngăn. Lấy mẫu từ ngăn không pha cho các bác mang về thí nghiệm; nghiêm văn chỉnh nhá!
- Bây giờ các nhà khoa học đã công bố các chất có thể pha vào xăng rất nhiều: Methanol, ethanol, acetone, methil acetate, ethyl acetate...
- Thôi đừng kể nữa, mình “người trần mắt thịt” biết thế nào là “thanol” “tate”. Chú vừa nói các nhà dịch vụ của ta chiều khách, vậy pha những chất “nol-te” vào xăng là có ý gì?
- Bác không biết dân xe máy thường tự hào là xe mình chạy “bốc” hơn xe khác à? Bọn đua xe còn độ chế để “bay”: Các chất pha nói trên đều bốc hơn xăng. Có nguồn nhiệt là cháy như... hoá vàng xe ngay.
- Bây giờ bắt quả tang “công nghệ” xăng dỏm rồi thì tính sao?
- Phía thương mại nói nếu đầu mối nhập xăng pha xử lý theo pháp luật; nếu lái xe chở xăng tự pha thì công an tóm cổ. Cây xăng nào bán xăng pha phải chịu trách nhiệm, bị phạt, đóng cửa.
- Còn đầu mối nhập khẩu và phân phối xăng dầu?
- Họ nói có pha đâu. Như anh công trường đào đất làm công trình, trời mưa hố đào thành ao, trẻ con ra chơi tụt hố chết đuối thì bố mẹ mất con. Cùng lắm rào chắn lại, thăm hỏi tang quyến. Nói chung ta chưa có kiểu truy trách nhiệm đến cùng từ thấp lên cao... Quýt làm quýt chịu, cam vô tư.
Lý Sinh Sự