Nói hay đừng
Sterio
- Xăng giảm 500đ/lít, dù ít dù nhiều cũng là có giảm. Thế mà dư luận vẫn om xòm chuyện tăng thì nhiều, giảm lại ít, không hiểu biết nghe ai bây giờ?
- Trong trường hợp này phải nghe theo kiểu sterio.
- Là kiểu gì?
- Hôm qua bác Cục trưởng Quản lý giá nói các doanh nghiệp tính họ đang lãi 1.100đ/lít xăng, trong khi Bộ Tài chính tính ra chỉ lãi có 828đ/lít. Như thế là 2 loa, 2 âm thanh khác nhau.
- 2 loa.
- Còn loa thứ ba là để giảm khó khăn cho dân mức thuế nhập khẩu xăng đã giảm về “mo”, tức là 0%, nên phải tăng dần kẻo Nhà nước lõm. Theo khung thuế xăng phải nộp 20%, dầu 15%, nay mới tăng từ 0% lên 2%, vì thế chỉ giảm từ 300 -500đ/lít, tăng từ từ và giảm cũng từ từ. Đó là loa thứ tư. Loa thứ năm là giá dầu thế giới đang xuống thấp, ta phải khôi phục dần thuế để có nguồn tài chính, phòng khi giá thế giới tăng lại có tiền để bình ổn giá.
- Như thế đâu phải là sterio, các bè hoà với nhau thành hoà âm nổi, nghe từ hay trở lên chứ, không phải nhiều loa.
- Tạm nghe xập xình kèn trống thế thôi. Nhưng chuyện xăng dầu thế là không cần bới ra trong lúc đã có giảm. Chuyện mới hôm nay là tăng giá điện.
- Đang mùa viêm nhiệt thế này mà tăng là cớ gì?
- EVN đang đề nghị tăng giá điện từ 5-10%.
- Lý do?
- Tính đến tháng này, EVN cho biết 3 thông số đầu vào của điện là tỉ giá, sản lượng phát điện, chi phí nhiên liệu tăng 3,29%. Tính ra thời điểm hiện nay giá điện phải tăng tới 42,95đ/kW.
- Bộ Tài chính duyệt chưa?
- Đang xem xét để cho tăng hợp lý.
- Thế nào là hợp lý?
- Tăng đến đâu cũng phải đảm bảo yêu cầu mục tiêu kiểm soát lạm phát.
- Đúng quá, phải theo gậy nhạc trưởng, không được tự ý bật loa loạn xị, chẳng có tí sterio nào, nghe chói tai lắm.