Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Lý Sinh SựBáo Lao Động

Cá khỏi lo, thả đến đâu đã có thuyền chài cầm vợt hớt tới đó. Phương tiện giao thông của táo bị “tịch thu” vì gia chủ vi phạm vệ sinh môi trường.

Tịch thu phương tiện của táo Một cảnh trong chương trình "Gặp nhau cuối năm" 2013.

Tịch thu phương tiện của táo

(LĐ) - Số 30 - Thứ ba 05/02/2013 09:01

- Thời tiết ấm lên, đêm 23 tháng chạp em phải bỏ chăn bông, đắp chăn mùa thu. Gần sáng Hà Nội có mưa rào, như thế là điềm gì, bác biết không?

- Chú uống hơi nhiều hay sao mà nói lảm nhảm, không có điềm gì, chỉ cần điềm tĩnh mà suy. Cơn mưa này là tổng vệ sinh cho sông Hồng. Hôm qua cúng ông Táo xong, người Hà Nội thay bát nhang, ban thờ, bao nhiêu tro tàn, rác rưởi quẳng hết xuống sông, đen sì cả một vùng sông nước thủ đô vừa hồng hào trở lại với 3 tỉ mét khối nước thủy điện cấp cho nông dân châu thổ đổ ải làm vụ xuân.

- Còn thả cá vàng, túi nylon trắng cả cầu Long Biên...

- Cá khỏi lo, thả đến đâu đã có thuyền chài cầm vợt hớt tới đó. Phương tiện giao thông của táo bị “tịch thu” vì gia chủ vi phạm vệ sinh môi trường.

- Cứ xem trên mạng thì những chiếc ban thờ quẳng xuống sông đều bé tí bằng tờ báo...

- Đó là của nhà nghèo, thu nhập thấp, ban nhà đại gia giá bạc triệu, to như ban thờ thành hoàng ngoài đình, ai vứt. Vả lại, chiều 23 mới cúng thì rõ là người lao động rồi. Nhà buôn bán làm ăn họ cúng sớm lắm.

- Em tưởng 23 thiên đình mới mở cửa cho các táo vào báo cáo?

- Cúng sớm khỏi chen như mua vé tàu tết. Vả lại “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”!

- Bác nói linh tinh quá, vấn đề tâm linh thuộc diện nhạy cảm đấy, cẩn thận cái mồm.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ