Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Lý Sinh SựBáo Lao Động

Tôn nền 1 khoét nền 10

(LĐ) - Số 115 - Thứ hai 21/05/2012 06:56

- Sau một năm “góp đá xây Trường Sa”, ngôi nhà 3 tầng giữa biển khơi đã hoàn thành. Đúng là “của một đồng công một nén”, như các cụ ta vẫn nói.

- Bắt đầu từ hành động có một bạn trẻ ra thăm Trường Sa đã lén mang theo một gói đất rải xuống nền đảo, giờ đây được tôn vinh là “tôn nền cho tổ quốc”. Xa là thế, sóng gió là thế, nhưng nhiều người góp sức, dù chỉ là một tin nhắn, cũng làm được chuyện lớn.
- Nói thật với bác, đúng ngày ngôi nhà góp đá hoàn thành thì ở Đà Lạt, chính quyền quyết định đánh mìn phá sập toàn bộ các đường hầm đào quặng thiếc trong thung lũng Tình Yêu, sau khi báo chí đưa tin, chụp ảnh bọn “thiếc tặc” đã “khoét nền tổ quốc” từ bao giờ, hầm thiếc như tổ mối trong lòng đất, quy mô như địa đạo thời chống giặc.
- Tuyên bố hôm 17.5 của bác Chủ tịch Lâm Đồng nghe như phát lệnh nổ mìn tiêu diệt căn cứ đầu não “thiếc tặc”, nhưng ai nhớ lại “chiến dịch” này thực ra đã lai rai từ 17 năm nay. Năm 1995, khu du lịch Thung lũng Tình Yêu đã bị đào bới, chặt phá rừng thông cảnh để làm gỗ chống hầm. Đà Lạt ra quân đợt I. Tháng 3.2007 “địch” phản công, hơn 400 cây thông bị chặt hạ phục vụ cho hơn 120 hầm thiếc. “Quân địch” đông hàng trăm, ngang nhiên đào thiếc giữa ban ngày. Tháng 10.2011, “địch” chuyển sang đào hầm sâu vào trong lòng khu du lịch, tiếp tục khai thác các địa tầng.
- Kỳ này ngoạn mục lắm! Bức ảnh của tác giả Võ Trang chụp từ trong địa đạo thiếc ngập nước, có cửa to rộng nhìn ra đồi thông thơ mộng đẹp như một bức tranh. Ảnh này thuộc loại ảnh báo chí có sức tố cáo mạnh mẽ tình trạng tàn phá môi trường, lại độc đáo kiểu… ta. Nếu gửi sang Mỹ tham dự giải Pulitzer chắc chắn có giải, nay mai (nghe nói cuối tháng này) sẽ đánh sập, nghĩ mà tiếc.
- Không ai nghĩ dở hơi như chú đâu, ta cũng có giải ảnh nhưng là ảnh đẹp tích cực, ảnh tiêu cực (âm tính) dù có đẹp điếc gì đó cũng coi như ảnh nuy, bị phạt 3,5 triệu đồng.
- Không biết thu được bao nhiêu tiền từ quặng thiếc, bác nhỉ?
- Không biết bao nhiêu thiếc, bao nhiêu vàng, bao nhiêu titan, bao nhiêu kỳ trầm, gỗ sưa, trắc thối, sâm đất, tắc kè, kỳ đà, rắn độc, tê tê, gấu, hổ, voi, tê giác… đã bị đánh cắp, ăn cướp… Chỉ biết là nếu không nổ mìn, dù là biện pháp chưa hay lắm nhưng cần thiết lúc này thì sẽ có lúc con cháu ta hết tài nguyên, hết vốn tự có, hai bàn tay trắng dựng tương lai.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ