Bùng phát tội phạm đòi nợ thuê:
Đòi nợ thuê kiểu “xã hội đen” hoành hành
Thời gian gần đây, tại Hà Nội và các khu vực lân cận liên tục xảy ra nhiều vụ băng nhóm “xã hội đen” đi đòi nợ thuê. Các đối tượng này ngang nhiên đe dọa, đập phá, khủng bố, bắt cóc người tống tiền. Hoạt động của loại tội phạm này ngày càng phổ biến, với hành vi manh động và liều lĩnh. Vậy đâu là nguyên nhân?
Dịch vụ đòi nợ thuê kiểu “luật rừng” hiện đang bùng phát mạnh. Để thực hiện mục đích thu hồi nợ, không ít chủ nợ tìm đến các băng nhóm “xã hội đen” để nhờ vả(!?).
Côn đồ lộng hành
Ngày 2.6, Cơ quan CSĐT – CA quận Hai Bà Trưng đã bắt Nguyễn Văn Hùng (ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì) và Nguyễn Khánh Tân (ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng). Đây là 2 đối tượng có liên quan đến vụ siết nợ trắng trợn tại một hiệu cầm đồ trên phố Bạch Mai, phường Bạch Mai.
Theo trình báo của anh Lê Văn Bảo (kinh doanh cầm đồ trên phố Bạch Mai): Khoảng 23h30 ngày 22.5, Hùng cùng nhiều đối tượng kéo đến cửa hiệu của anh để đòi tiền lãi của khoản vay 4 tỉ đồng mà anh Bảo vay của Hùng. Mỗi tháng, anh Bảo phải trả 6%, tương đương 150 triệu đồng. Do anh Bảo không có tiền trả, nhóm người của Hùng đã đánh anh Bảo. Sau đó, chúng ép anh Bảo phải viết giấy bán chiếc xe máy SH cho bạn của Hùng với giá 150 triệu đồng.
Khoảng 16h30 ngày 18.5, chị Nguyễn Thị Hồng (ở Thổ Quan, Đống Đa) đang bán hàng tại kiốt số 300A1 chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thì một nhóm thanh niên mang dao, kiếm ập tới đập phá cửa hàng, lấy đi một số mặt hàng kinh doanh của chị Hồng, trị giá khoảng 25 triệu đồng. Sự việc bắt nguồn từ chuyện chị Hồng nợ của Đoàn Thị Huyền (ở Xương Giang, Trần Phú, Bắc Giang) khoảng 20 triệu đồng tiền hàng, nhưng chưa trả được. Để đòi nợ, Huyền đã thuê các đối tượng côn đồ đến “làm luật”.
Trường hợp của bà Chu Thị Chinh (ở số nhà B44 phố Duy Tân, tổ 58, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) cũng rơi vào cảnh khốn đốn vì chuyện bị đòi nợ. Trước Tết Nguyên đán, có một phụ nữ xưng là Trần Thị Thùy Trang (ở phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy) cùng 3 người khác vào nhà, chìa giấy nợ của con gái bà với số tiền hơn 400 triệu đồng. Giờ con gái bà đã bỏ trốn, họ ép bà Chinh phải trả nợ thay! Sau nhiều tin nhắn đe dọa, các đối tượng khủng bố gia đình bà Chinh bằng việc đổ chất bẩn vào nhà. Đỉnh điểm là ngày 1 và 2.5, có khoảng 10 đối tượng xăm trổ đầy mình kéo đến nhà bà Chinh chửi bới, đe dọa.
Ông Nguyễn Văn Tiến (ở Yên Nội, Liên Mạc, Từ Liêm) thì kêu cứu: Sáng 7.5, khoảng gần 100 thanh niên đến bao vây nhà ông, tuyên bố “đây là nhà của chúng tôi” (con trai ông Tiến vỡ nợ đã viết giấy chuyển nhượng cho người tên Nguyễn Thị Hà ở Thanh Xuân). Ngày 14.5, các đối tượng côn đồ lại đến khóa trái cổng, nhốt người nhà ông Tiến bên trong. Đến ngày 21.5, có đến chục đối tượng kéo đến ăn ở luôn trong nhà ông Tiến.
Bắt cóc người để đòi nợ
Khi các đối tượng côn đồ tham gia đòi nợ thuê, chúng không chỉ đe dọa, phá phách, mà còn bắt giam “con nợ” hoặc người thân của họ để khủng bố tinh thần để đòi tiền. Vào đầu năm 2012, một vụ bắt giam “con nợ” xảy ở quận Đống Đa, “con nợ” sau đó đã tự tử tại nhà chủ nợ.
Nạn nhân là ông Đỗ Mạnh Hoan (ở Thanh Xuân). Ông Hoan vay của Trương Kim Nhung (ở phường Trung Liệt, Đống Đa) 460 triệu đồng, lãi suất 10 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày. Do làm ăn thua lỗ, ông Hoan phải mang nhà để gán nợ, nhưng sau đó Nhung lại đưa ra lý do trong thời gian ông Hoan trốn nợ, Nhung đã vay 1,1 tỉ đồng để trả hộ cho ông, nên ông Hoan còn nợ Nhung 1,1 tỉ đồng. Ông Hoan bị giam lỏng ngay tại nhà Nhung, bị đánh đập, đe dọa. Quá quẫn uất, ông Hoan đã treo cổ tự vẫn.
Một cán bộ điều tra Phòng CSHS - CA TP.Hà Nội cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, phòng đã phá hơn chục vụ bắt giữ người trái phép liên quan đến việc đòi nợ. Còn theo thống kê của TAND TP.Hà Nội, từ đầu năm 2012 đến nay, toà đã đưa ra xét xử hơn chục vụ bắt giữ người trái pháp luật. Theo một vị thẩm phán tại đây cho hay, chưa bao giờ toà xét xử cũng như đang thụ lý nhiều vụ bắt giữ người trái phép như hiện nay. Điều đó cho thấy, loại tội phạm này đang bùng phát.
Bài cuối: Tín dụng đen - sóng ngầm phát sinh tội phạm