Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694

Đòi nợ vài trăm nghìn, ghì cổ nạn nhân đến tử vong

Thứ ba 03/07/2012 11:20

Chỉ vì mẫu thuẫn do còn nợ vài trăm nghìn đồng, Trường đã dùng tay ghì cổ, làm nạn nhân tắt thở ngã vật xuống đường, gãy đốt sống cổ dẫn đến tử vong ngay tại chỗ.

Vào khoảng 17h ngày 1/7, Nguyễn Xuân Trường (SN 1987, ở xã Đại Đồng, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) gặp anh Phạm Văn Nhất (SN 1991, người cùng xã) ở gần cổng trụ sở UBND xã Đại Đồng, đòi số tiền anh Nhất nợ.

Do lời qua tiếng lại, Trường đã dùng tay ghì chặt cổ anh Nhất, được một lúc thì anh Nhất tắt thở cả hai cùng ngã vật xuống nền đường, khiến anh Nhất gãy 02 đốt sống cổ.

Khi sự việc xảy ra, người dân đã chạy đến yêu cầu Trường phải chở anh Nhất đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Dương Kinh (Hải Phòng) nhưng anh Nhất đã tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó anh Nhất có vay tiền của Trường số tiền hơn 3 triệu đồng, nhưng mẹ anh Nhất đã trả được 3 triệu.

Anh Nhất đi làm ăn xa lâu ngày mới về, khi gặp Trường thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Sau ít giờ bỏ trốn, Trường  đã đến cơ quan Công an đầu thú và đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ cho công tác điều tra.

Hiện, các cơ quan chức năng của huyện Kiến Thuỵ đang tích cực xác mình, điều tra làm rõ để xử lý hung thủ trước pháp luật.

Theo VTC News

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ