Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Hung thủ gây án mạng kinh hoàng đã ra đầu thú Hoàng Anh tử vong vì vết đâm trúng tim trước khi lên bàn mổ.

Bình Dương

Hung thủ gây án mạng kinh hoàng đã ra đầu thú

Thứ tư 02/05/2012 15:42

Chỉ vì đang nhậu lại bỏ về, nạn nhân đã bị bạn dùng kéo đâm chết.

Ngày 2-5, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Bang (SN 1978, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Trước đó, chiều 30-4, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TPHCM) tiếp nhận một thanh niên bị đâm 2 nhát thấu tim và sau đó tử vong trước khi lên bàn mổ.

Điều đáng nói là những thanh niên đưa nạn nhân vào cấp cứu nhưng không khai báo vụ việc mà bỏ đi.

Trong lúc Công an phường An Bình (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đang làm việc với một số đối tượng liên quan thì chiều ngày 1-5, Bang đã đến cơ quan này xin đầu thú về hành vi “giết người”.

Theo khai nhận của Bang, khoảng 14 giờ ngày 30-4, khi mọi người đang tổ chức nhậu tại phòng trọ ở khu phố Bình Đường, phường An Bình thì anh Nguyễn Hoàng Anh (SN 1978, ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bỏ ra về trước.

Bang cho rằng Hoàng Anh hỗn láo, rồi 2 bên xảy ra cãi nhau. Bất ngờ Bang đã lấy cây kéo đuổi theo đâm Hoàng Anh 2 nhát làm nạn nhân gục tại chỗ.

Những người bạn cùng nhóm nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Hoàng Anh đã tử vong.

Theo Người lao động

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ