Cáo trạng của VKS nêu: Khoảng 17h ngày 15.10.2011, sau khi đi dự đám cưới ở nhà anh Chuyện tại phường Hồng Hà, trên đường về nhà Bùi Tăng Minh nghĩ đến việc Nguyễn Cao Cường, SN 1987( hàng xóm) còn nợ mình số tiền 3,5 triệu đồng, Minh đã đòi nhiều lần nhưng Cường chưa trả. Đến 18h cùng ngày, Minh sang nhà ông Nguyễn Hữu Công, SN 1956, ở tổ 13, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái với mục đích tìm Cường (là con đẻ của ông Công) đòi nợ.
 |
| Bùi Tăng Minh bị bắt tại cơ quan điều tra. |
Khi gặp ông Công và vợ là bà Nguyễn Thị Nhàn đang đứng trên hè nhà, Bùi Tăng Minh đã nói: “anh chị nhắc cháu trả tiền cho em”. Bà Nhàn hỏi “ tiền gì”, Minh bảo “Tiền Cường vay Minh hôm 2 vợ chồng ông Công, bà Nhàn về quê”. Tuy nhiên ông Công lại nói “cái việc đó mày tìm nó mà đòi đừng hỏi tao”. Sẵn có hơi men trong người, khi nghe ông Công nói vậy, Minh đã về nhà lấy 1 con dao kiểu thái phở rồi dắt vào cạp quần và trở lại. Khi ông Công vừa hỏi “mày muốn gì?” thì Cường đã lao vào nhằm thẳng vào đầu ông Công chém, ông Công bỏ chạy vào nhà thì Minh rượt theo chém thêm 2 nhát trúng đầu và tay ông Công. Lúc này, bà Nhàn và con gái Nguyễn Hương Giang kêu cứu thì mọi người đến can ngăn.
Sau khi bị tước mất dao, Minh đã đạp vào ngực bà Nhàn rồi chạy về nhà bố đẻ là Bùi Tăng Bình lấy một con dao bầu quay trở lại nhà ông Công. Khi đến nơi thì Minh bị anh Nguyễn Đức Toàn, trú tại tổ 11B, giữ lại và thu hung khí. Tuy nhiên, Minh dường như quá bực tức, không kiềm chế được bản thân nên hắn lại trở về nhà bố đẻ và lấy thêm một con dao phay để chém ông Công, nhưng lực lượng công an phường Hồng Hà đã có mặt kịp thời bắt giữ Bùi Tăng Minh. Kết luận của công an tỉnh Yên Bái, ông Công bị thương tật, giảm 10% sức khỏe.
Trước chứng cứ, lời khai tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Yên Bái đã tuyên phạt bị cáo Bùi Tăng Minh phạm tội “ Giết người”, phải nhận mức án 7 năm tù.
Ngọc Diệp – Nguyên Bích