Phóng sự
18/05/2013 11:00
“Chế (chị) cũng có hoàn cảnh nợ nần đầm đìa vì cho con đi học như Mỹ Nhân. Chế cũng đã một lần tìm đến cái chết để giải thoát, nhưng mà không chết được…” - bà Nguyễn Thị Tùng - 52 tuổi, ở phường Tân Xuyên, thành phố Cà...
18/05/2013 10:00
“Con trâu là đầu cơ nghiệp”. Người nông dân vẫn thường xuýt xoa khen trâu là loài động vật hiền lành, chăm chỉ, thậm chí còn “làm thật ăn giả” vì nó chỉ ăn cỏ, ăn rơm rạ mà làm ra lúa gạo, tiền của nuôi sống con người, giúp...
16/05/2013 15:00
Nếu như ở miền Trung, miền Bắc…, một gia đình nghèo, phải vay mượn cho con cái thực hiện giấc mơ đổi đời bằng cách học đại học, và sẽ trở thành “tấm gương” của hàng xóm thì ngược lại ở nhiều địa phương của Đồng bằng sông Cửu Long,...
11/05
Tôi đến Huế lần đầu vào một tối đầu hạ. Mẹ chồng tôi người gốc Huế, bảo ở quê có đám, là tang ông trẻ (tôi phải gọi vậy theo vai vế), bà phải về viếng nên tôi có muốn đi theo thì theo.
10/05
Thường thì mọi năm, trong khoảng tháng 4 đến tháng 5, Đà Lạt hơi se lạnh; chỉ thỉnh thoảng mới có một cơn mưa nhẹ. Nhưng năm nay khác.
09/05
Sáng nào cũng thế, phải có đủ một can nước sạch 20 lít thì các ông bố, bà mẹ mới dám đưa con đến trường. Bởi, không có nước thì lấy gì để cô giáo nấu ăn, tắm rửa, vệ sinh cho con mình trong ngày.
08/05
Một chiếc xe tải nhỏ, một vài ghế đẩu nhựa, bia Đức, bánh mì Đức và quan trọng là xúc xích Đức nóng hổi do chính tay một anh chàng Đức nướng…, quán xúc xích vỉa hè trên góc đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận (TPHCM) lúc nào cũng...
07/05
85 tuổi và tròn 59 năm, kể từ ngày ông bị thương tại đồi Độc Lập trong chiến dịch Điện Biên Phủ (13.3.1954), ông mới được nhận cho mình tấm “Giấy chứng nhận thương binh”.