Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Báo Lao Động
“Phù thủy tóc” Hùng quốc tế

“Phù thủy tóc” Hùng quốc tế

(LĐ) - Thứ hai 26/12/2011 08:20

Nhiều năm đưa vợ đi làm tóc, tôi như thuộc lòng “bài bản” bất di bất dịch của quy trình cắt, tỉa... Vậy mà hôm nay, nhìn anh tạo mẫu tóc cho một quý bà, tôi cứ ngỡ như đang chứng kiến sự xe duyên kỳ ngộ của âm thanh và những vũ điệu.

Tiếng cắt, tỉa khi trầm, lúc bổng, còn bước chân, đôi tay lúc nhẹ nhàng như khúc valse, khi cuồng nhiệt như vũ điệu samba, thỉnh thoảng lại bất ngờ chuyển từ điệu lambada vui nhộn sang bước dìu dặt của khúc tango... Đẹp quá! Hay quá! Nhưng đằng sau vẻ đẹp lấp lánh ấy còn có vẻ đẹp cao quý hơn, lóng lánh hơn, đó là vẻ đẹp của cuộc lột xác từ tay giang hồ thứ thiệt trở thành “phù thuỷ tóc” của Võ Thanh Hùng (SN 1970) - người con của vùng đất “Tiền tam giang, hậu Thất Sơn”.

Hùng “quốc tế” tạo mẫu tóc và trang điểm cho hoa hậu Bulgaria tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất tổ chức tại Việt Nam.     Ảnh: L.T
Hùng “quốc tế” tạo mẫu tóc và trang điểm cho hoa hậu Bulgaria tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất tổ chức tại Việt Nam. Ảnh: L.T

Độc đáo làm đẹp bằng… đục

Sau nhiều lần hẹn, rồi lại khất, cuối cùng tôi cũng tóm được anh ngay sau khi vừa kết thúc chuyến dạy nghề hơn một tháng ròng tại gần 30 tỉnh, thành miền Trung và miền Bắc. Cuộc trò chuyện vừa chuẩn bị bắt đầu ngay tại salon thẩm mỹ tóc mang tên “Hùng quốc tế” toạ lạc trên đường Thủ Khoa Huân, phường Châu Phú A (thị xã Châu Đốc, An Giang) thì một quý cô bước vào đề nghị được chính tay anh Hùng thiết kế tóc. Sau khi biết vị khách đã vượt hơn 60 cây số tìm đến mà trời lại sắp tối, anh Hùng xin phép “treo” lại buổi trao đổi. Lại phải tiếp tục chờ, nhưng cái cảm giác nặng nề của sự chờ đợi đã nhanh chóng nhường chỗ cho sự thích thú. Sau lời cáo lỗi, anh Hùng như đưa tôi đến thế giới hoàn toàn xa lạ với cái quy trình bất di, bất dịch của cắt, tỉa mà tôi đã nghe và thấy đến thuộc nằm lòng sau nhiều năm đưa vợ đi làm tóc. Đó là nơi hội tụ kỳ diệu của âm thanh và những vũ điệu.

Tiếng của động tác cắt tỉa như khúc nhạc nền làm cho những bước di chuyển mềm mại của đôi tay, đôi chân thêm du dương, trầm bổng, lúc nhẹ nhàng, tha thướt như điệu valse, khi cuồng nhiệt như vũ điệu samba, thỉnh thoảng lại bất ngờ chuyển từ nhịp vui nhộn của điệu lambada sang bước dìu dặt của khúc tango... Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên nhất ở đây chính là sự kỳ lạ cả về hình dáng cho đến tên gọi của dụng cụ cắt, tỉa: Cây đục. Thoạt nhìn, nó giống như dụng cụ mà các thợ đá ở An Giang dùng để chẻ đá núi, nghĩa là vừa to và thô, ngoại trừ phần lưỡi được thiết kế bằng loại thép sắc bén. Dưới bàn tay của anh Hùng, nó đã trở thành dụng cụ hữu hiệu nhất trong việc làm đẹp cái “gốc con người”. Chính “điểm nhấn” độc đáo này là thế mạnh giúp anh Hùng sớm tìm được chỗ đứng ngay từ ngày còn đang học việc. Những ngày chuẩn bị hoàn tất khoá học tạo mẫu tóc, biết có thầy cô tổ chức đoàn quảng bá công nghệ làm tóc, Hùng tình nguyện tham gia.

Sau phần trổ tài của thầy cô, đến lượt mình, Hùng chọn dụng cụ cắt tóc bằng cây đục mà anh được thầy Hùng Pasteur tin tưởng truyền “bí kíp”. Thấy lạ, báo chí đưa tin và nhiều người hâm mộ tự nguyện tìm đến làm khách hàng. Bởi ngoài sự độc đáo, kỹ thuật này còn có tác dụng làm tăng thêm vẻ đẹp của mái tóc. “Cây đục nặng hơn cây kéo, đây chính là lợi thế để triển khai kỹ thuật “mềm hoá” mái tóc - anh Hùng tiếp tục đưa tôi khám phá bí quyết ngón nghề của thế giới tạo mẫu tóc - Nếu thiết kế tóc theo kỹ thuật dùng kéo “phạt ngang” dễ làm ngọn tóc cứng và “đơ”, nhưng nếu “gọt” theo chiều dọc thì ngược lại, sẽ làm cho ngọn tóc mềm mại hơn”.    

“Phù thuỷ” có tấm lòng “bồ tát”

Kỹ thuật cắt tóc bằng đục đòi hỏi cao ở người sử dụng cả về năng khiếu, sự sáng tạo và sự thuần thục trong thao tác. Vậy mà Hùng lại dùng cây đục thiên biến vạn hoá mái tóc từ Âu đến Á chỉ với 2 ngón tay. “Cũng nhờ luyện tập thường xuyên mà có - Hùng “bật mí” - Suốt hơn 10 năm qua kể từ ngày nhập môn, ngoài tập với dụng cụ theo thời khoá biểu “bất di, bất dịch”, tôi tranh thủ mọi lúc mọi nơi để tập luyện  tay không”. Ngoài ra, anh còn chủ động tham dự nhiều khoá tu nghiệp trong nước, quốc tế để hoàn thiện và nâng cao trình độ tạo mẫu tóc, trang điểm mặt... Nhờ vậy mà anh sớm tiếp cận, bổ sung kỹ thuật cắt tóc hiện đại như cắt bằng kéo miệng búa...

Đặc biệt hơn là qua đó đã gợi mở khả năng sáng tạo trong anh lên tầm cao mới. Nổi bật là sáng tạo cải tiến cả “khuôn vàng thước ngọc” của chiếc dao cắt tóc magic thành magic one tiện lợi mà ngày nay được sử dụng phổ biến trong giới làm tóc. Có lẽ nhờ vậy mà tuy mãi đến tuổi lập thân (30 tuổi) mới bắt đầu học nghề, nhưng anh lại sớm gặt hái thành quả. Tính từ 2009 đến nay, anh đã đoạt 11 giải thưởng cao quý tại các cuộc thi tạo mẫu tóc, như giải nhất “Cây kéo vàng”, Cúp vàng nhà tạo mẫu xuất sắc toàn quốc trong 2 năm liên tiếp, giải “Phù thuỷ tóc sáng tạo”... Tiếng lành đồn xa, danh tiếng đã nhanh chóng đưa Hùng trở thành nhà tạo mẫu tóc và trang điểm chính cho nhiều người đẹp, diễn viên nổi tiếng như: Siêu mẫu Đức Tiến, ca sĩ Kim Tử Long, hoa hậu Mai Phương Thuý, hoa hậu Serbia... Ngoài ra anh còn được mời làm tóc và trang điểm tại nhiều cuộc thi hoa hậu, hoa hậu quý bà Việt Nam và thế giới và trong đó có không ít người đẹp do anh “phụ trách” đã đoạt giải thưởng cao, như: Hoa hậu Phan Thị Ngọc Diễm, hoa hậu Mai Phương Thuý, hoa hậu Hoàng Phi Yến...

Thành công cả tiếng và tiền, nhưng vị “phù thuỷ tóc” này vẫn giữ được tấm lòng “bồ tát” với gia đình và xã hội. Không chỉ quyết định rời Sài Gòn đô hội với nhiều cơ hội tiến thân và thu nhập cao về Châu Đốc mở salon, chấp nhận mức thu nhập “nhà quê” chỉ để được gần cha mẹ, vợ con, anh còn tích cực chuyển giao kỹ thuật làm tóc và tổ chức nhiều đợt làm tóc miễn phí cho vùng nông thôn. Đặc biệt đối với cô dâu nghèo, anh chỉ thu phí tượng trưng gọi là tiền son phấn. “Sinh ra trong cõi đời này, ai cũng có quyền được làm đẹp, nhất là lĩnh vực “cái gốc con người” như mái tóc, nhưng do hoàn cảnh nghèo khó mà nhiều người chưa một lần được tận hưởng cảm giác này. Vì vậy tôi mong muốn tổ chức nhiều buổi làm tóc miễn phí, không chỉ như sự bù đắp cho người nghèo, mà còn khơi gợi, đánh thức tiềm năng tự làm đẹp trong mỗi con người... như một cách báo ân lại quá khứ lầm lỡ” - anh Hùng tâm sự.  

Vẻ đẹp “tỉnh mộng giang hồ”

Quá khứ lầm lỡ? Sau một thoáng ngập ngừng, Hùng nhát gừng: “Ngày xưa tui từng là giang hồ thứ thiệt”. Đang học lớp 12, nổi máu ăn chơi, Hùng tụ tập theo băng nhóm. Hết ăn nhậu thâu đêm rồi tụm năm, tụm ba đánh lộn. Nhờ biết tính toán nên chẳng bao lâu sau gia nhập, Hùng đã lên hàng “số má” trong giới giang hồ ở thị xã ven biên, nhiều lần cầm đầu nhóm này “xử” nhóm kia với những cuộc ẩu đả kinh hoàng. “Bây giờ nghĩ lại, tôi tự trách mình ngàn lần cũng chưa hết tội - Hùng cố giấu đi đôi mắt lóng lánh - Hồi đó nhà nghèo lắm, cha tôi chạy xe lôi nuôi 8 đứa con, vậy mà tôi lại làm cho cha mẹ xấu hổ với làng xóm...”. Đang lúc đứng bên bờ vực sâu của những thói xấu hết đường chữa thì Hùng nhận được lệnh thi hành nghĩa vụ quân sự. Môi trường quân đội như liều thuốc  trị dứt chứng giang hồ trong Hùng.

Sau 4,5 năm công tác trong lực lượng bộ đội biên phòng An Giang, anh phục viên về nhà, cưới vợ làm lại cuộc đời.  Sau nhiều phen thử vận với đủ thứ nghề mà vẫn “trắng tay”, Hùng lên Sài Gòn... làm công cho một gia đình với thu nhập đủ nuôi thân. “Những đêm trời mưa nằm một mình nghĩ đến cảnh vợ ở quê một mình nuôi con, tôi phát nguyện với lòng là sẽ làm cái gì đó cho vợ con” - giọng Hùng thổn thức. Hiểu được tâm trạng của người giúp việc mẫn cán, chủ nhà hỗ trợ cho Hùng toàn bộ học phí khoá nâng cao âm nhạc vào mỗi tối để anh có thêm việc làm, tăng thu nhập... Sau 2 năm chơi nhạc tại các vũ trường, các tụ điểm ca nhạc, Hùng đã tháo chạy để phòng từ xa “căn bệnh cũ” tái phát. “Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định học nghề làm tóc tại Trường dạy nghề quốc tế (TPHCM) - Hùng nhỏ nhẻ -  Vừa học, vừa làm, vừa rút tỉa kinh nghiệm từ 40 nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng trong nước và thế giới mà tôi có dịp trao đổi nên tay nghề tiến bộ rất nhanh, nhất là chiêu cắt tóc bằng cây đục”.

Khi nào thì có nghệ danh Hùng “quốc tế”? Khoảng năm 2003, thấy Hùng thu hút nhiều khán giả quan tâm, ban tổ chức một cuộc biểu diễn tạo mẫu tóc hỏi nghệ danh để quảng bá. Nhưng hỏi nghệ danh, mình không có, hỏi salon mình cũng không nốt. Cuối cùng biết mình đang theo học tại Trường quốc tế nên đặt nghệ danh cho mình là Hùng “quốc tế”. “Đây cũng là giấy “thông hành” để trở thành một trong số ít nhà tạo mẫu được mời tham gia biễu diễn chung với những nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng quốc tế” - Hùng tự hào.

Trời chập choạng tối, tôi vội vã chia tay, nhưng vẫn kịp nghe giọng đầy ái ngại của Hùng: “Tôi từng là giang hồ thì có đáng để viết báo không?”.
Đêm cuối năm, các ngả đường ở thị xã Châu Đốc rực sáng ánh đèn như nhắc nhớ tôi về câu nói của vị triết gia: “Trong hàng triệu cái đẹp của cuộc đời thì cái đẹp của sự tỉnh ngộ là cái đẹp lấp lánh nhất, rạng ngời nhất!’ Thế thì đáng viết quá đi, Hùng ơi!

Lục Tùng

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ