Thay vào đó, người ta nhận rõ những người biểu tình đã sắp hết... võ. Nghĩa là chẳng còn cách gây áp lực nào hiệu quả hơn.
Gây sức ép bằng máu
Từ sáng sớm 16.3, hàng trăm người biểu tình đã xếp hàng tại cầu Makkhawan để hiến máu. “Số máu này là lời đề nghị mang tính hy sinh, để chứng tỏ tình yêu chân thành của chúng tôi với đất nước” - lãnh đạo Mặt trận Liên minh vì dân chủ chống độc tài (UDD), ông Veera Musikhapong nói. Ông là người hiến máu đầu tiên với 200cc.
“Chúng tôi sẵn sàng hy sinh máu và tính mạng để mang lại dân chủ” - một lãnh tụ khác của UDD, ông Natthawut - người đề ra sáng kiến hiến máu cho biết. Ông khẳng định việc cho máu là tự nguyện. UDD cam kết sẽ đảm bảo vệ sinh y tế cho những người tham gia.
Phe áo đỏ dự định thu thập tổng cộng 1 triệu cc máu từ những người biểu tình. Chiều 16.3, UDD bắt đầu rải máu trước cửa văn phòng chính phủ. Nếu Thủ tướng Abhisit không sợ, họ sẽ rải xuống tư dinh của ông và trước cửa quốc hội. Ông Jatuporn Prompan - lãnh đạo UDD, tự tin khẳng định - Chính phủ sẽ sụp đổ trong vòng 7 ngày.
Để đạt được mục tiêu thu thập 1.000 lít máu, cần có 100.000 người, mỗi người cho 10ml. Chưa đầy hai giờ sau khi tiến trình lấy máu bắt đầu, ông Weng Tochirakarn - lãnh tụ UDD - thừa nhận, mục tiêu trên có thể không đạt được, chỉ có 20.000 người sẵn sàng cho.
Phe áo đỏ sắp hết võ
Theo nhà chiêm tinh Chatchaval Paosawat, rải máu là một nghi lễ bí ẩn của người Khmer. Nghi lễ này đang được UDD sử dụng như một biện pháp mang tính mê tín để mang lại điều xấu cho chính phủ đương nhiệm.
Dù động cơ thực sự của nghi lễ này là gì, thì nhiều người cho rằng việc rải một lượng máu lớn như vậy là hoàn toàn lãng phí và vô nghĩa. Hơn nữa, hành động đó là vi phạm các quy định về an toàn công cộng. Giải pháp này cho thấy, các lãnh đạo UDD đang bí và không có thêm mánh lới nào hiệu quả hơn để gây sức ép với chính phủ.
Để đối phó với việc rải máu, Thủ tướng Abhisit sáng 16.3 lên trực thăng bay tới phía bắc để giám sát tình trạng hạn hán và nỗ lực đối phó của chính quyền địa phương. Trước khi đi, ông nhắc lại là sẽ không giải tán hạ viện và bầu cử sớm theo yêu cầu của phe biểu tình. Ông cho biết, sẵn sàng nghe quan điểm và đề nghị của phe áo đỏ, nhưng không phải là những đòi hỏi kiểu đe doạ.
Nguy cơ nhiễm trùng
Uỷ ban Y tá và Sản khoa hôm 16.3 doạ sẽ trừng phạt những bác sĩ và y tá tham gia lấy máu cho những người biểu tình áo đỏ. GS Vijit Sriruphan - Chủ tịch uỷ ban bày tỏ lo ngại việc lấy máu ở khu vực biểu tình lộn xộn sẽ gây nguy hại cho những người hiến, bởi các thiết bị không được tiệt trùng kỹ, có thể bị nhiễm khuẩn.
Tổng Thư ký Hội đồng Y học Thái Lan cho rằng, việc lấy máu người sẽ nguy hiểm nếu được thực hiện bởi các nhân viên y tế thiếu lành nghề. Phó GĐ Trung tâm máu quốc gia Ubonwan Jarunreungrit cảnh báo, nếu lấy máu ở động mạch, người cho máu sẽ mất máu và bị choáng.
GĐ Trung tâm Nghiên cứu trợ giúp Chữ thập Đỏ Praphan Panuphak cũng thẳng thừng phản đối chiến dịch lấy máu của phe áo đỏ. “Nếu người biểu tình không có thời gian ngủ và nghỉ ngơi đầy đủ, họ sẽ kiệt quệ sau khi mất máu”. Bộ trưởng Y tế công cộng Jurin Laksanawisit lo ngại về khả năng lan truyền bệnh dịch nếu dùng chung kim tiêm.
T.H