Đền thờ đạo Sikh tại Mỹ bị tấn công, 7 người chết
Sáng 5.8 (giờ địa phương), một người da trắng, đầu hói bước vào ngôi đền đạo Sikh tại bang Wisconsin (Mỹ) trước khi lạnh lùng xả súng vào các tín đồ đang làm lễ, khiến 6 người thiệt mạng. Tên này sau đó đã bị cảnh sát tiêu diệt bên ngoài ngôi đền.
Ít nhất 3 người khác bị trọng thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Froedtert ở thành phố Milwaukee, trong đó có 1 cảnh sát. Cảnh sát trưởng thị trấn Oak Creek - John Edwards - cho rằng, vụ tấn công là một “vụ việc mang tính khủng bố nội địa” và FBI sẽ chịu trách nhiệm điều tra hình sự.
Các nhân chứng mô tả tay súng này khoảng 40 tuổi, có rất nhiều hình xăm, trong đó có một hình về vụ khủng bố tại Mỹ ngày 11.9.2001. Tên này cũng chưa từng liên quan đến các hành động khủng bố trong nước hay các nhóm da trắng ưu việt và không có tên trong danh sách nghi phạm khủng bố - một nguồn tin từ nhóm điều tra cho hay. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ sự đau buồn khi hay tin về vụ nổ súng và gửi lời động viên đến gia đình các nạn nhân. Vụ này xảy ra khi nước Mỹ còn chưa dứt nỗi ám ảnh về vụ thảm sát tại rạp chiếu phim ở Aurora, bang Colorado, làm 12 người chết.
Ðạo Sikh được sáng lập cách đây hơn 500 năm tại vùng Nam Á và hiện có khoảng 27 triệu tín đồ khắp thế giới, trong đó có hơn 500.000 tín đồ tại Mỹ. Các tín đồ đạo Sikh hay bị nhầm lẫn với người Hồi giáo, vì họ để râu dài và đeo khăn xếp. Theo ông Rajwant Singh - Chủ tịch Hội đồng Tôn giáo và Giáo dục đạo Sikh tại Washington - vụ xả súng là “cơn ác mộng đeo đuổi chúng tôi từ sau thảm kịch 11.9”.
Theo thống kê, cộng đồng người Sikh tại Mỹ đã trở thành mục tiêu của hơn 700 vụ tấn công vì hận thù trong một thập kỷ qua. Hồi tháng 9.2001, một tín đồ đạo Sikh là chủ cửa hiệu khí đốt Arizona đã bị một người đàn ông bắn chết với lý do “trả thù người Hồi giáo vì vụ 11.9”. “Vụ thảm sát hôm 5.8 chỉ là vấn đề thời gian, vì có quá nhiều người nhầm tưởng chúng tôi là thành viên của Taliban hoặc là tay chân của Osama bin Laden” - ông Singh nói.