“Bấm bụng” để… bắn pháo hoa!
Năm nay kinh tế khó khăn, người dân phải chấp nhận một cái tết nghèo, các khoản chi tiêu phải cắt giảm. Thế mà lãnh đạo huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang lại có “sáng kiến” vận động mỗi giáo viên một ngày lương để… bắn pháo hoa.
Trả lời báo chí, ông Trưởng phòng Giáo dục huyện cho rằng đa số giáo viên đồng tình với chủ trương này. Nếu tiền đóng góp sử dụng không hết sẽ dùng xây dựng nhà tình thương cho giáo viên nghèo!
Không biết ông trưởng phòng căn cứ vào đâu để khẳng định đa số giáo viên đồng tình? Phòng Giáo dục đã thăm dò ý kiến của giáo viên chưa? Ngay cả những người ở địa phương khác không thuộc diện “được” vận động, khi đọc thông tin trên báo chí cũng thấy chủ trương này là trái khoáy và thấy tội nghiệp cho các giáo viên ở huyện Châu Thành A.
Thật lạ đời và khó hiểu khi người làm lãnh đạo lại nghĩ ra “sáng kiến” quyên góp tiền của người nghèo để vui chơi, nếu chơi chưa hết thì sẽ dùng để hỗ trợ nhà tình thương cho người nghèo!
Ai cũng biết đồng lương của giáo viên hiện nay còn thấp, đa số giáo viên còn nghèo. Nhiều nơi giáo viên không có tiền thưởng tết. Việc chăm lo cái tết đơn giản cho gia đình cũng đã khó khăn, nói gì đến chuyện góp tiền để đốt pháo hoa. Chắc gì mỗi giáo viên trên địa bàn huyện đều có đủ khả năng lo tết cho chính gia đình mình, huống chi đi lo chuyện xa xỉ.
Lãnh đạo huyện hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của các giáo viên nghèo và hãy cố thấu hiểu cho những khó khăn của họ. Không có người nghèo nào lại đồng tình trích đồng lương còm cõi của mình ra để đóng góp cho một cuộc mua vui. Nhưng cho dù có đồng tình hay không, tự nguyện hay không, một khi đã có chủ trương của lãnh đạo huyện thì các giáo viên khó mà không đóng góp.
Trung Phương