Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Báo Lao Động

Người nghèo mua... “kỳ nghỉ kim cương”

(LĐ) - Thứ hai 07/11/2011 08:57

Hàng chục bà con Vân Kiều, Pa Cô ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại TP.Đông Hà sáng 5.11 để tham dự hội nghị do Cty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á – một đơn vị đã và đang làm dịch vụ gói du lịch có tên “kỳ nghỉ kim cương chấm com” - tổ chức.

Thời gian qua, một số phương tiện truyền thông đã liên tục cảnh báo về những dấu hiệu bất thường trong hoạt động huy động vốn dưới tên gọi “kỳ nghỉ kim cương” diễn ra ở khá nhiều địa phương trên cả nước. Tóm tắt cách “chơi tiền” này như sau: Người tham gia chơi phải nộp 375USD tiền đặt phòng cho gói du lịch 3 đêm 4 ngày đến những quốc gia sang trọng nhất trên thế giới sau đó được Cty cấp cho ID và mật khẩu để tiếp tục trò chơi trên mạng Internet; người chơi phải “dụ” được nhiều người cùng tham gia nộp tiền thật cho người của Cty, thì được tuyên bố thắng tiền... trên mạng.

Ông Hồ A Cho - ở tại huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị - nói với phóng viên Báo Công an Nhân dân rằng, nghe lời mời mọc hấp dẫn về số tiền thưởng hàng chục ngàn đôla sẽ có, ông và gia đình đã bán dê, trâu, sắn... gom cho đủ 8 triệu đồng (quy đổi từ 375USD) để nộp cho người Cty, nhưng đã nhiều tháng trôi qua rồi vẫn không thấy gì cả, không nghe họ nói gì cả... Không riêng ông Hồ A Cho, hàng chục bà con Vân Kiều, Pa Cô khác cũng than vãn như vậy, họ nói chỉ biết nộp tiền thôi chứ có biết vi tính, ID, mật khẩu chi mô...

Tóm lại, thực trạng của trò huy động vốn mang tên “kỳ nghỉ kim cương” đã bộc lộ rõ những dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, tài chính, tiền tệ: Không thể đánh lừa những người nghèo, có học vấn thấp (không hề biết, tiếp xúc với máy tính, với Internet...) bằng những cách thức “chơi tiền” có thưởng trên mạng như vậy được. Mặt khác, “dụ” người nghèo đang chạy gạo bữa, đang hằng ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để làm lụng nỗ lực thoát nghèo lao vào trò chơi tiền có thưởng là một chuyến du lịch được ngủ trong phòng khách sạn cao cấp ở các nước giàu sang trên thế giới (còn tiền tàu xe, máy bay để tới nước đó do người trúng thưởng tự lo) xét ở phương diện đạo đức, đó là một việc làm phi nhân tính.

Cũng bất thường như cái cách thu tiền đôla của người không biết chữ rồi trao cho họ ID, mật khẩu để nhận thưởng trên mạng Internet, đó là sự phản ứng chậm chạp, hay chính xác hơn là không hề có phản ứng của các cơ quan chức năng quản lý lĩnh vực kinh doanh này. Tại thời điểm Báo Lao Động phát hiện và đăng bài điều tra cách đây chừng vài tháng, số tiền mà người dân nghèo tại tỉnh nghèo Quảng Trị đổ xô vào mua “kỳ nghỉ kim cương chấm com” đã lên tới nhiều tỉ đồng; và sau đó tại nhiều tỉnh, thành khác cũng bị phát hiện tương tự.

Nhưng mãi cho đến nay, hoạt động của trò chơi “nộp tiền thật, chờ giải thưởng trên mạng” vẫn liên tục phát triển, rất nhiều đồng bào nghèo vẫn tiếp tục bán trâu, bò, dê, sắn, nương rẫy để lao vào mua “kỳ nghỉ kim cương chấm com”. Trường hợp ông Hồ Văn Với - ở huyện nghèo Đak Rông – nhờ sự lên tiếng của Lao Động mà được Cty kinh doanh kỳ nghỉ kim cương tại Quảng Trị trả lại mấy chục triệu đồng - vẫn không đủ “sự lan toả” cần thiết để thức tỉnh sự cảnh giác trong đông đảo người nghèo trước các trò lừa đảo ma mãnh của những kẻ kinh doanh kiểu tăng trưởng không lương tâm.

Đã tới lúc không thể để cho “kỳ nghỉ kim cương” đẩy số đông người nghèo vào con đường nghèo hơn!    

Lâm Chí Công

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ