Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Đào TuấnBáo Lao Động

Một cơ quan cũng như một cỗ xe, có những bộ phận các đồng chí tưởng không quan trọng nhưng nó là cấu thành của một cỗ máy. Nếu cắt 30% thì cỗ máy không hoạt động được.

Tinh giản những... Minh hoạ: Dân Trí

Tinh giản những... "cái ô"!

(LĐO) - Thứ tư 06/02/2013 14:28

Bộ Nội vụ đang “tư duy”, ngôn ngữ chính thống là “chỉ đạo kiểm tra, từ đó đưa ra giải pháp” để giải quyết tình trạng 30% công chức “sáng cắp ô đi tối cắp về”.

Dẫu là cuộc gặp mang tính chất hiếu hỉ cuối năm diễn ra hôm qua (5.2), rút cục, báo chí vẫn không nhịn được khi đặt cho “gia chủ” những câu ngang xương, mắc họng. Nào thì là chuyện chạy công chức trăm triệu, nào là cuộc thi tuyển lãnh đạo ở Quảng Ninh- và tất nhiên- là tình trạng 30% công chức “cắp ô”.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nói: “Sau khi có thông tin Bộ Nội vụ đã chỉ đạo kiểm tra từ đó đưa ra giải pháp làm thế nào để những người gia nhập đội ngũ công vụ phải tận tụy làm việc phục vụ nhân dân, có tinh thần trách nhiệm với xã hội”.

Thật khó gọi đây là một câu trả lời, bởi nó không có nhiều thông tin và thật… kinh điển. Cũng thật khó tin là tình trạng 30% công chức cắp ô sẽ được khắc phục khi mà Bộ còn đang “tư duy”.

Thực ra không cần phải là một thứ trưởng cũng có thể nghĩ ra phương án giải quyết  30% số công chức đang phải nuôi báo cô này.  Phó Thủ tướng nói phải “xắp xếp” lại. Nói cách khác thời sự hơn là “tái cơ cấu”.

Gì cũng được, miễn là đừng tinh giản biên chế. Vì sao ư? Vì nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng sau 10 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng về tinh giản biên chế và chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, số “biên chế” không những không giảm mà còn  tăng tới 25%. Cụ thể, thời điểm bắt đầu của “tinh giản”, của “cải cách” năm 2000, tổng số biên chế công chức hành chính của cả nước mới chỉ hơn 200.000 thì năm 2010, con số này là 260.000.

Còn nhớ Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam nói ông đã từng tiếp xúc với những “công chức cắp ô”, trong một sự thật là “Ngay cơ quan Văn phòng Chính phủ cũng có hiện tượng đó”. Và theo ông cần có “một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp mà từng vị trí đều được xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách của mình thì số công chức “có cũng được không có cũng được” sẽ giảm đi”.

Nhưng đến bao giờ có một nền hành chính hiện đại?

Trở lại cuộc họp báo của Bộ Nội vụ, một quan chức là Phó vụ trưởng công chức viên chức Hoàng Quốc Long thanh minh rằng trong thời gian qua, đội ngũ (gần 3 triệu công chức) đã hoàn thành tốt sứ mạng của mình. Theo cách hiểu của ông Long, Phó Thủ tướng đưa ra con số đó để các bộ ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tinh giản đội ngũ nhằm cải cách chế độ tiền lương và chất lượng cán bộ.

Và ông nói đầy ẩn ý: "Một cơ quan cũng như một cỗ xe, có những bộ phận các đồng chí tưởng không quan trọng nhưng nó là cấu thành của một cỗ máy. Nếu cắt 30% thì cỗ máy không hoạt động được".

Cái ẩn ý là ở chỗ 30% này sẽ để “tinh giản” - lại “tinh giản”. Chứ không phải “cắt bỏ”.

Nhưng đến bao giờ thì “tinh giản” mới không đồng nghĩa với một phép trừ?

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 
Mr Oái - 21/02/2013 09:47

Chúng ta rất giỏi trong việc đưa ra các ý tưởng, nhưng thực hiện chẳng thấy một ai.

Nguyễn Văn Bé - 18/02/2013 06:56

Trong khi có một bộ phận công chức làm việc mẫn cán, tận tụy phục vụ nhân dân thì còn rất nhiều người được biên chế trong cơ quan nhà nước giữ chổ để hưởng lương và dùng các mối quan hệ để gây ảnh hưởng mưu cầu lợi ích cá nhân. Những người này đã quên đi bổn phận và trách nhiệm của mình là phải thực thi công vụ để góp phần phục vụ người dân. Với mục tiêu đến năm 2020 đưa đất nước ta trở thành nước công nghiệp thì không thể chấp nhận một bộ phận không nhỏ công chức không có tâm, không đủ tầm nằm trong bộ máy nhà nước làm cản trở tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước. Riêng vấn đề đánh giá trình độ, năng lực của cán bộ, công chức qua cách ghi lý lịch tôi thấy cũng không ổn. Từ đó để đánh giá trình độ của công chức thì chủ yếu được phản ánh qua cấp bậc học vấn. Bằng cấp chỉ là tiêu chí tham khảo, điều kiện cần trong đánh giá trình độ công chức. Thực tế chúng ta thấy rất nhiều công chức hành chính có trình độ học vấn sau đại học nhưng hầu hết họ không biết làm một đề tài khoa học. Hầu hết các chương trình liên kết đào tạo sau đại học với các trường Đại học nước ngoài thì chủ yếu là các học viên đang làm việc trong cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước đi học. Bằng cấp do nước ngoài cấp nhưng phần đông những người tốt nghiệp theo chương trình đào tạo này đều mù ngoại ngữ, thận chí không phiên âm nổi bảng chủ cái tiếng Anh. Họ học để ghi lý lịch cho oai chứ không phải học để nâng cao kiến thức và kỷ năng nghề nghiệp. Vì vậy, chúng ta cần phải thay đổi cách thức tuyển dụng, quản lý và đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức thì mới thực hiện được công việc cải cách nền hành chính nhà nước.

Phèn - 15/02/2013 15:32

Họ là ô và họ có ô. Đố anh nào làm gì được.

dăng dung - 14/02/2013 21:32

Nếu không có Ô thì sẽ hở hết cả ra à. Dơ lắm.

Phạm Thị Hương - 13/02/2013 19:48

Sao lại phải tinh giản bộ máy? Đã "chạy" được biên chế vào công chức rồi thì yên tâm cả đời, muốn tiến thân thì phải trang bị đầy đủ bằng cấp, sau đó thiết lập các mối quan hệ. Nhiều công chức có bằng sau đại học nước ngoài cấp nhưng không đủ trình độ phiên âm bảng chữ cái tiếng Anh đó sao. Còn chuyện đánh giá năng lực công tác, sự tận tụy mẫn cán đối với công chức nhiều khi như chuyện đùa.

Lò Văn Tôn - 13/02/2013 18:24

Tôi thấy các bạn ý kiến cũng đúng. Từ khi xóa bổ bao cấp đến nay, công tác tổ chức cán bộ bị buông lỏng. Bộ Nội vụ chẳng có cơ chế nào về trọng dụng nhân tài, tôi chỉ thấy báo chí nêu lên một số tỉnh chê tại chức, liên thông, dân lập... thì Bộ Nội vụ tuýt còi và ra văn bản "Bằng cấp có giá trị như nhau, trường dạy chất lượng tốt cũng giống như trường dạy chất lượng kém vì các trường không có đẳng cấp". Bây giờ tôi thấy hơi bị khó để cơ cấu lại những "cái ô". Thôi đành phải chấp nhận "Sau cơn mưa trời lại nắng".

Thảo Hạnh - 13/02/2013 17:19

Cần cắt gọt 30% biên chế và tổ chức thi tuyển hàng năm để đội ngũ công chức tốt. Từ trước đến nay tôi rất thán phục những cải cách đột biến của nhà nước ta như cuộc đại cách mạng xoá bỏ quan liêu bao cấp. Những chị mậu dịch viên vênh váo hỗn xược trả lời thiếu văn hoá, ăn trên ngồi trốc xã hội trước đây làm dư luận rất bất bình nay không còn nữa, thay vào đó là mời chào đon đả , hàng ngon hàng tốt trước hết giành cho thượng khách. Còn bây giờ trở lại vấn đề giải quyết 30% " sáng cắp ô đi tối cắp về" thì sao mà khó quá. Phải chăng hết phương sách? hay vì "đụng chạm" quyền lợi riêng tư? Một đội ngũ công chức trong bộ máy công quyền có cũng như không là sự thật. Đó cũng là một nguyên nhân làm đất nước nghèo đi một tý ai cũng biết từ lâu mà không ai đề cập tới. Theo tôi nguyên nhân chính là từ lâu chúng ta duy trì một đội ngũ công chức trong bộ máy công quyền học hành không đến nơi đến chốn, chiếm nhiều phần trăm là bổ túc và tại chức vậy thì làm sao mà đứng trước dân không ăn nói cộc lốc, thiếu văn hoá, vòi vĩnh và thiếu khoa học trong thực thi công việc? Mong sao nhà nước coi việc tinh giản biên chế là cuộc cải cách để đưa đất nước tiến lên. Chẳng có con đường nào ngoài vấn đề cắt gọt 30% biên chế và tổ chức thi tuyển hàng năm ai đủ tư cách thì làm công chức ai không đủ tư cách thì "hồi nông, hoặc hồi công" bất kỳ họ là con cái ai.

Lâm Quynh Ngọc - 13/02/2013 15:58

Trời ạ! Làm sao mà tinh giản được những cái ô, vì đó chính là con cháu của các bác cả. Chúng nó kiếm các bằng dân lập, bằng gì cũng được, học xong được tuyển vào biên chế, rồi "tổ chức lại bố trí cho đi học ngiệp vụ, tại chức về hợp lý hóa là xong. Con em nông dân có bằng giỏi bằng khá thì cũng lại về quê chổng mông cấy lúa. Còn mấy đứa con ông cháu cha ung dung sáng đi tối về, cuối năm lại còn được nhận bằng khen, tiền thưởng đó là quà người ta tặng cho bố mẹ chúng nó mà. Mà nếu chúng nó được bằng khen thì ai dám bảo chúng nó không làm được việc. Tôi có biết con gái một bác cán bộ ngành tư pháp cấp tỉnh đến cơ quan chỉ đi ra đi vào, lên FB chém gió trong giờ vàng ngọc rằng "ngồi buồn chẳng có gì chơi, nhặt tờ báo cũ mang ra đuổi ruồi...". Cuối năm lại thấy lên FB khoe các loại bằng khen, tiền thưởng. Đó là thực trạng trong các cơ quan nhà nước.

Vinh - 11/02/2013 21:27

Cần xem lại vai trò, năng lực của những người lãnh đạo nhất trí với ý kiến của Phó thủ tướng về 30% công chức sáng cắp ô đi, tối cắp về, Vì họ nói như thế nhưng họ không tự giải quyết do 30%công chức thường xuyên cung phụng, biểu quyết cho họ hoặc do năng lực kém nên dĩ hoà vi quý để khỏi mất lòng.

Lê Huy Hoàng - 10/02/2013 18:51

Cấu trúc bộ máy Nhà nước giống như cầu trúc một cái nhà. Muốn có một cái nhà đơn giản nhưng vững chắc thì cần một kiến trúc sư giỏi biết đưa ra được những nguyên liệu cần cho ngôi nhà đó. Tương tự, những người đứng đầu từng bộ từng ngành phải lên được những công việc cụ thể mà bộ ngành mình muốn làm. Từ đấy đi tuyển nhân sự. Nhân sự được tuyển vào phải vạch ra được chương trình làm việc ít ra cả năm với cường độ làm việc tương ứng với tiền lương có thể nuôi sống một gia đình 4 người theo thời giá hiện nay. Tôi đã quen một giáo viên Singapore. Giáo viên đó đã đưa tôi xem chương trình làm việc cả năm của mình. Tôi được biết chương trình đó không trùng lặp với chương trình của bất cứ ai. Giáo viên đó nói để thực hiện chương trình đó cô phải làm việc mỗi ngày 12 tiếng. Nếu làm được một mô hình cán bộ công chức tiêu chuẩn cho từng bộ ngành trong đó mỗi vị trí công việc tính đến thời gian cương độ làm việc và mức hưởng thụ đáp ứng được nhu cầu cuộc sống và có để tích lũy thì chắc chắn các bộ phải tính đến chuyện chọn được những người phù hợp hơn là chọn những người biết đút lót hay chọn con ông cháu cha để hưởng lộc.

Các dịch vụ